HeoSaigon62
New member
Tối 18/12, hàng trăm fan bóng đá đã kéo đến phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sớm để hóng trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan - cuộc so găng được mong chờ nhất của cả giải đấu luôn!
Trận đấu này càng thêm phần "spicy" khi hai đội tái đấu đúng như ở kỳ SEA Games 3 năm trước ngay tại Việt Nam mình. Lúc đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, U22 Việt Nam đã "xử đẹp" Thái Lan để lên ngôi vô địch nha!
Nhưng mà... plot twist ở hiệp 1 khiến ai cũng phải "túm tim" khi U22 Việt Nam để thua 0-2 trước U22 Thái Lan. Cách biệt tỷ số khiến không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên căng thẳng đến "nghẹt thở" luôn á!
Dù vậy, các fan vẫn kiên trì ở lại, liên tục hô vang những lời cổ vũ, đặt trọn niềm tin vào khả năng "comeback" của các anh trai trong hiệp 2. Vibe lúc đó là "lo lắng nhưng không bỏ cuộc" đó mọi người!
Và rồi... phép màu đã xuất hiện! Ngay đầu hiệp 2, Đình Bắc "bá đạo" thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại "ngọn lửa hy vọng" cho cả đội!
Cả phố đi bộ Nguyễn Huệ lập tức "nổ tung", tiếng reo hò, trống kèn vang dội khắp nơi. Niềm tin về một màn "remontada" kinh điển được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
Không khí lúc đó sôi động cực kỳ, các fan đốt pháo hoa, vẫy cờ đỏ sao vàng rợp trời, hô vang những khẩu hiệu cổ vũ không ngừng. Khung cảnh đẹp "ơi là đẹp" với biển người và sắc đỏ tràn ngập!
Và đến 20h52, drama lên đến đỉnh điểm khi cầu thủ Choolthong (áo số 12) của U22 Thái Lan lúng túng đá phản lưới nhà, giúp U22 Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2 một cách "quá là kịch tính" luôn á!
Nguồn: kenh14.vn
Trận đấu này càng thêm phần "spicy" khi hai đội tái đấu đúng như ở kỳ SEA Games 3 năm trước ngay tại Việt Nam mình. Lúc đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, U22 Việt Nam đã "xử đẹp" Thái Lan để lên ngôi vô địch nha!
Nhưng mà... plot twist ở hiệp 1 khiến ai cũng phải "túm tim" khi U22 Việt Nam để thua 0-2 trước U22 Thái Lan. Cách biệt tỷ số khiến không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên căng thẳng đến "nghẹt thở" luôn á!
Dù vậy, các fan vẫn kiên trì ở lại, liên tục hô vang những lời cổ vũ, đặt trọn niềm tin vào khả năng "comeback" của các anh trai trong hiệp 2. Vibe lúc đó là "lo lắng nhưng không bỏ cuộc" đó mọi người!
Và rồi... phép màu đã xuất hiện! Ngay đầu hiệp 2, Đình Bắc "bá đạo" thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại "ngọn lửa hy vọng" cho cả đội!
Cả phố đi bộ Nguyễn Huệ lập tức "nổ tung", tiếng reo hò, trống kèn vang dội khắp nơi. Niềm tin về một màn "remontada" kinh điển được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
Không khí lúc đó sôi động cực kỳ, các fan đốt pháo hoa, vẫy cờ đỏ sao vàng rợp trời, hô vang những khẩu hiệu cổ vũ không ngừng. Khung cảnh đẹp "ơi là đẹp" với biển người và sắc đỏ tràn ngập!
Và đến 20h52, drama lên đến đỉnh điểm khi cầu thủ Choolthong (áo số 12) của U22 Thái Lan lúng túng đá phản lưới nhà, giúp U22 Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2 một cách "quá là kịch tính" luôn á!
Nguồn: kenh14.vn