BeoKiki1064
New member
Những khung sắt nằm lăn lóc, đống gỗ vứt lung tung, xô chậu bỏ bừa bãi, găng tay và chiếc lán dựng tạm bạt... đó là tất cả những gì còn sót lại tại cửa hầm thủy điện định mệnh sau 24 giờ giải cứu thành công 12 anh công nhân mắc kẹt
Chiều 20/12, team phóng viên quay lại hiện trường hầm thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo, thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng - nơi diễn ra drama căng thẳng suốt mấy ngày qua.
Khác hẳn với không khí nóng bỏng mấy hôm trước, giờ đây khu vực cửa hầm im ắng đến lạ thường. Không còn tiếng máy nổ rền vang, không còn tiếng máy khoan chát chúa vang khắp góc rừng nữa
Bên ngoài, toàn bộ máy móc phương tiện và đội cứu hộ đã rút sạch rồi. Nhưng mà trong hầm vẫn còn đèn điện sáng trưng.
Gần cửa hầm có một cái lán mới dựng lên, bên trong có 3 anh công nhân tự giới thiệu là người được cử ra canh giữ hầm.
Theo lời các anh công nhân này kể lại thì sáng cùng ngày, lực lượng công an có đến hiện trường check tra, đến gần trưa thì rút về.
Những cuộn, khung sắt...
...và những cây gỗ
Xô, thùng phuy đựng nước...
Thiết bị phát điện...
...và cả găng tay được lực lượng cứu hộ sử dụng trong quá trình cứu hộ bỏ lại tại gần cửa hầm
Ở chỗ mấy ngày trước đội cứu hộ dựng trại dã chiến ầm ĩ, giờ chỉ còn toàn khung sắt, gỗ, xô chậu, thậm chí cả bao tay nằm vương vãi khắp nơi
Con đường đi qua gần cửa hầm thỉnh thoảng mới thấy vài bóng người hái cà phê đi lại. Còn ở phía cửa sau của hầm, vẫn còn để lại một số máy móc.
Nguồn: soha.vn