Chang027189
New member
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy trời?
Cuối tuần vừa rồi (28-29/3), một ngôi làng ngoại thành Hà Nội bỗng nhiên trở thành tâm điểm "hot" nhất khi người ta kéo đến đông như kiến vậy, phá tan sự yên bình vốn có của nơi đây
Nhân vật chính của câu chuyện này chính là thôn Thượng Lâm Trang, xã Đồng Tâm - cách trung tâm Hà Nội tầm 40-50km về phía Tây Nam. Từ sáng tinh mơ, các con đường dẫn vào khu vực đình làng đã kẹt cứng ngắc, dòng người nối dài bất tận khiến việc di chuyển trở thành "nhiệm vụ bất khả thi" Lý do? Đó là vì đang diễn ra Lễ hội Thượng Lâm Trang đó các bạn ơi!
Theo Tiền Phong, lễ hội năm nay ghi nhận "biển người" với lượng người tham gia và theo dõi đoàn rước lên tới hàng vạn người luôn! Trong khi đó, Thương hiệu & Công luận cho biết nhiều khu vực trung tâm chen chúc đến mức không còn chỗ đứng trong nhiều khung giờ, đặc biệt là lúc diễn ra các nghi thức chính. Không chỉ người dân địa phương, mà còn có cả đám đông du khách từ khắp mọi miền đổ về, khiến một lễ hội vốn mang tính chất làng xã trở nên đông đúc hơn hẳn mọi năm
Vậy lễ hội này là gì mà hot thế?
Diễn ra tại thôn Thượng Lâm Trang, xã Đồng Tâm, lễ hội làng từ lâu đã trở thành hoạt động văn hóa - tâm linh siêu quan trọng của người dân nơi đây mỗi dịp đầu xuân. Theo các tài liệu văn hóa địa phương và ghi nhận từ Hà Nội Mới, lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ các vị thành hoàng làng - những người có công với cộng đồng, đồng thời cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an
Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, lễ hội còn là dịp để con cháu đi xa về quê, gặp gỡ họ hàng, tái hiện không khí sum vầy đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Nhiều người dân ví đây như "cái Tết thứ 2" luôn, khi các gia đình chuẩn bị mâm cỗ, dâng lễ tại đình và tham gia các hoạt động chung của làng
Bên cạnh phần lễ trang nghiêm với các nghi thức dâng hương, tế lễ, lễ hội còn có phần hội siêu sôi động với các hoạt động văn hóa, giao lưu, tạo nên không khí náo nhiệt kéo dài trong nhiều ngày.
Highlight của lễ hội là gì?
Giữa chuỗi hoạt động đó, rước kiệu được xem là nghi thức trung tâm, tạo nên sức hút "khủng" nhất của lễ hội Thượng Lâm Trang đấy các bạn ơi!
Theo ghi nhận từ Tiền Phong, đoàn rước năm nay có quy mô "bự" với nhiều kiệu được chuẩn bị công phu bởi các dòng họ, giáp trong làng. Khi bắt đầu di chuyển, đoàn rước tạo thành một dòng chảy nối dài qua các tuyến đường, thu hút hàng vạn người dân và du khách đứng hai bên theo dõi.
Không khí trở nên cực kỳ sôi động khi đoàn rước đi qua các trục chính, nơi dòng người tập trung đông nhất. Hình ảnh đoàn kiệu nối tiếp nhau, xen giữa là tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên một bức tranh lễ hội sống động, mang đậm bản sắc văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ
Theo Thương hiệu & Công luận, lượng người đổ về theo dõi đoàn rước đông đến mức nhiều khu vực chen chúc không còn kẽ hở trong nhiều khung giờ. Chính điều này khiến không ít người dân địa phương phải thốt lên rằng lễ hội năm nay "đông chưa từng có"
Vẫn giữ được nét đẹp truyền thống giữa biển người
Dù lượng người tham gia tăng mạnh, lễ hội vẫn giữ được những giá trị truyền thống vốn có. Theo Hà Nội Mới, các nghi thức tế lễ vẫn diễn ra trang nghiêm, đúng lệ làng, trong khi vai trò của các dòng họ trong việc chuẩn bị kiệu và tham gia đoàn rước vẫn được duy trì rõ nét.
Nguồn: soha.vn