Choáng váng với cảnh tượng "người như kiến" nối đuôi nhau lên đỉnh thiêng Yên Tử chiêm bái lễ Phật trong hai ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mọi ngóc ngách từ đường lên, bãi xe cho đến cáp treo đều kín mít không còn một khe hở!
Phóng viên Tiền Phong ghi nhận, từ tận 4h sáng (dậy sớm hơn cả đi làm nè các bạn ơi ), dòng người và xe cộ đã xếp hàng nối đuôi vào Khu di tích, danh thắng Yên Tử thuộc phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh dài cả cây số. Tình trạng tắc đường xảy ra ngay từ lối vào bãi gửi xe do lượng phương tiện đổ về quá khủng.
Bãi xe bên trong đã chật như nêm không còn chỗ đứng, mà dòng ô tô vẫn cứ liên tục kéo đến chân núi Yên Tử không ngừng nghỉ.
Nhiều hội bạn thân đến từ Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên... chia sẻ họ chọn khung giờ sáng sớm để bắt đầu hành trình hành hương lên Yên Tử, vừa được chiêm bái vừa hít thở không khí trong lành ở nơi đây (còn gì bằng nhỉ ).
Tuyến đường leo bộ từ chùa Giải Oan lên chùa Hoa Yên đông nghẹt các bạn trẻ thích chinh phục bằng đôi chân, trên đường mang theo đèn pin để soi sáng từng bước leo về với kinh đô Phật giáo Việt Nam. Trong khi đó 4 tuyến cáp treo chia làm 2 chặng lên đỉnh thiêng Yên Tử cũng hoạt động hết công suất từ sáng đến tối để đưa hàng nghìn du khách lên núi hành hương buổi sớm.
Từ 5h sáng, người dân đã tập trung siêu đông tại chùa Hoa Yên để lễ bái rồi. Theo quan niệm xưa nay, đi Yên Tử vào những ngày đầu năm sẽ giúp cơ thể thanh tịnh và may mắn cả năm luôn. Mọi người đến đây xin sức khỏe cho gia đình và cầu mong cả năm ấm êm, hạnh phúc
Càng lên đến chùa Đồng – ngôi chùa cao nhất trong dãy Yên Tử thì tuyến đường đi càng gian nan, cộng thêm thời tiết mưa ẩm vào lúc sáng sớm khiến toàn bộ đường đi chìm trong sương mù (vibe tâm linh lên full nha ️).
Đỉnh thiêng Yên Tử trong buổi sáng sớm của hai ngày nghỉ Tết Nguyên đán chật kín người dân lễ bái.
Cùng với đó, từ khoảng 9h hàng vạn du khách đổ về núi Yên Tử khiến con đường dốc thẳng đứng từ tháp Tổ lên chùa Hoa Yên ken đặc người không thấy đường.
Nguồn: kenh14.vn
Phóng viên Tiền Phong ghi nhận, từ tận 4h sáng (dậy sớm hơn cả đi làm nè các bạn ơi ), dòng người và xe cộ đã xếp hàng nối đuôi vào Khu di tích, danh thắng Yên Tử thuộc phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh dài cả cây số. Tình trạng tắc đường xảy ra ngay từ lối vào bãi gửi xe do lượng phương tiện đổ về quá khủng.
Bãi xe bên trong đã chật như nêm không còn chỗ đứng, mà dòng ô tô vẫn cứ liên tục kéo đến chân núi Yên Tử không ngừng nghỉ.
Nhiều hội bạn thân đến từ Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên... chia sẻ họ chọn khung giờ sáng sớm để bắt đầu hành trình hành hương lên Yên Tử, vừa được chiêm bái vừa hít thở không khí trong lành ở nơi đây (còn gì bằng nhỉ ).
Tuyến đường leo bộ từ chùa Giải Oan lên chùa Hoa Yên đông nghẹt các bạn trẻ thích chinh phục bằng đôi chân, trên đường mang theo đèn pin để soi sáng từng bước leo về với kinh đô Phật giáo Việt Nam. Trong khi đó 4 tuyến cáp treo chia làm 2 chặng lên đỉnh thiêng Yên Tử cũng hoạt động hết công suất từ sáng đến tối để đưa hàng nghìn du khách lên núi hành hương buổi sớm.
Từ 5h sáng, người dân đã tập trung siêu đông tại chùa Hoa Yên để lễ bái rồi. Theo quan niệm xưa nay, đi Yên Tử vào những ngày đầu năm sẽ giúp cơ thể thanh tịnh và may mắn cả năm luôn. Mọi người đến đây xin sức khỏe cho gia đình và cầu mong cả năm ấm êm, hạnh phúc
Càng lên đến chùa Đồng – ngôi chùa cao nhất trong dãy Yên Tử thì tuyến đường đi càng gian nan, cộng thêm thời tiết mưa ẩm vào lúc sáng sớm khiến toàn bộ đường đi chìm trong sương mù (vibe tâm linh lên full nha ️).
Đỉnh thiêng Yên Tử trong buổi sáng sớm của hai ngày nghỉ Tết Nguyên đán chật kín người dân lễ bái.
Cùng với đó, từ khoảng 9h hàng vạn du khách đổ về núi Yên Tử khiến con đường dốc thẳng đứng từ tháp Tổ lên chùa Hoa Yên ken đặc người không thấy đường.
Nguồn: kenh14.vn