MamMai9850
New member
Chỉ mới thắng ở vòng tứ kết thôi nhưng mà các chị đẹp ĐT bóng chuyền nữ Trung Quốc đã sung sướng tới mức như thể vừa ẵm trọn HCV Olympic Rio rồi ấy
Trận tứ kết môn bóng chuyền nữ giữa Trung Quốc và chủ nhà Brazil đã diễn ra với kịch bản rượt đuổi nghẹt thở đến từng giây tại sân Maracanazinho (Rio) luôn nha!
Ở set đầu tiên, team Trung Quốc bị đội chủ nhà dẫn trước với tỷ số 15-25 khá áp đảo. Nhưng màn comeback bắt đầu từ set 2 khi các chị đẹp xuất sắc gỡ hòa với tỷ số sát nút 25-23 cực kỳ căng thẳng
Hưng phấn rồi thì cứ thế mà lên, các cô gái châu Á tiếp tục chơi bùng nổ, vượt qua Brazil với tỷ số 25-22 ở set thứ 3 luôn. Bị dẫn trước, chủ nhà Brazil bắt đầu vùng lên mạnh mẽ và giành chiến thắng 25-22 ở set thứ 4.
Sau 4 set đấu, hai đội hòa nhau 2-2. Và cao trào chính thức nổ ra ở set đấu quyết định thứ 5 này! Dù có lợi thế từ sự cổ vũ ầm ĩ của fan nhà nhưng các chị Brazil vẫn không thể chơi áp đảo được team Trung Quốc.
Hai bên ăn miếng trả miếng, ghi điểm như đua F1 cho đến khi set cuối kết thúc với tỷ số 15-13 nghiêng về phía Trung Quốc! Đây chính là hiệp đấu mà chủ công Zhu Ting tỏa sáng rực rỡ bất chấp cả rừng người la ó trên khán đài Maracanazinho
Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ và ban huấn luyện Trung Quốc đã vỡ òa cảm xúc với những dòng nước mắt hạnh phúc lăn dài. Còn bên kia chiến tuyến, các cô gái áo vàng cũng khóc nhưng vì quá tiếc nuối
Với chiến thắng này, Trung Quốc đã đập tan hy vọng lên ngôi ở 3 kỳ Olympic liên tiếp của bóng chuyền nữ Brazil luôn nè!
Chiến thắng này cũng giúp bóng chuyền nữ Trung Quốc có thêm động lực để hướng tới tấm HCV quý giá, điều mà họ từng làm được ở Olympic Athens 2004 nhưng lại để tuột mất ở Thế vận hội 2008 tại quê nhà (chỉ giành HCĐ thôi).
Nguồn: soha.vn