GauNana5309
New member
Chiều tối 8/8 vừa qua, một tin cực sốc đã làm dậy sóng: trận động đất mạnh tới 7 độ Richter đã tàn phá khu du lịch nổi tiếng Cửu Trại Câu - nơi được mệnh danh là "thiên đường hạ giới" của Trung Quốc Theo thông tin mới nhất, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 175 người khác bị thương.
Cụ thể, vào đúng 21h19' ngày 8/8, tại huyện Cửu Trại Câu thuộc châu tự trị dân tộc Tạng - Khương Ngawa, tỉnh Tứ Xuyên, trận động đất kinh hoàng đã xảy ra khiến ai cũng phải rùng mình.
Theo Trung tâm đo đạc động đất Trung Quốc cho biết, tâm chấn nằm ở tọa độ 33,2 độ vĩ Bắc, 103,82 độ kinh Đông, với độ sâu lên tới 20.000m
Đến 9h sáng ngày 9/8, con số thương vong đã leo thang đáng báo động: 13 người tử vong và 175 người bị thương.
Điều đáng lo ngại là thời điểm này đang là peak season du lịch ở Cửu Trại Câu - địa điểm check-in "xịn sò" với những thắng cảnh đẹp như tranh vẽ. Chính vì thế, có rất đông du khách đang có mặt tại đây khi thảm họa ập đến
May mắn là hơn 30.000 du khách đã được sơ tán đến nơi an toàn kịp thời.
Tuy nhiên, một số người vẫn bị mắc kẹt tại Cửu Trại Câu, bao gồm cả khách du lịch lẫn người dân bản địa, phải nằm ngủ tạm ngoài trời hoặc dựng lều suốt đêm chờ đội cứu hộ tới giải cứu
Ngay trong đêm 8/8, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã hành động "chớp nhoáng", điều động gần 1.300 nhân viên cứu hộ cùng hàng trăm phương tiện, máy móc đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.
Sáng 9/8, lực lượng cứu hộ được tăng cường thêm, nhưng ối dồi ôi! Do hàng loạt xe chở du khách đồng loạt rời khỏi Cửu Trại Câu nên đã gây ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng. Gần 1 tiếng đồng hồ mà đội cứu hộ chỉ "bò" được chưa đầy 5km thôi
Hiện tại, các hoạt động cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai gấp rút.
Nhiều con đường bị nứt toác kinh hoàng.
Nguồn: soha.vn