CamHong712
New member
4 tập đầu của "Thương nhớ ở ai" đã khiến khán giả phải ngồi xem mà tim đau nhói Phim kể về những số phận "bị thương" giữa một vùng quê Bắc Bộ, nơi mà sự nghèo đói, dốt nát lại sinh ra những hành động cực kỳ nhẫn tâm.
Định kiến và hủ tục nặng nề đã "khoá chặt" khao khát hạnh phúc, tự do của người dân nơi đây. Thậm chí còn "bóp nghẹt" cả những mầm thiện vốn có trong mỗi con người luôn
Mở màn phim là cảnh cực kỳ "nặng đô": một cô gái trẻ bị cắt tóc nham nhở, bôi vôi trắng bệch, trói tay trói chân rồi ngồi trên chiếc bè chuối thả trôi sông. Đó là Liễu - cô gái có thai ngoài ý muốn, với đứa bé đã 6 tháng trong bụng.
Cảnh quay này thực sự gây ám ảnh cực mạnh cho người xem! Cô gái trẻ trôi dập dềnh trên chiếc bè chuối. Mỗi lần bè dạt vào bờ thì lại bị người trong làng đẩy ra xa, kèm theo những lời khinh thường, chửi bới, sỉ nhục
Cả người già, trẻ con đều vậy. Thậm chí "anh hùng" Vạn của làng định cứu cô, nhưng nghe lũ trẻ nói đó là cô gái có bầu ngoài ý muốn, đáng bị như vậy, thì cũng quay lưng bỏ đi không một lần ngoái nhìn lại.
Cảnh quay khiến người xem đau xót vô cùng cho số phận người phụ nữ. Chỉ vì chút lầm lỡ mà bị chính bố mẹ đẻ từ mặt, bị dân làng thả bè trôi sông, bỏ mặc đến chết cùng đứa con trong bụng
Chỉ có duy nhất một người dám "đối đầu" với tất cả, nhảy xuống sông cứu Liễu - đó chính là Nương (Thanh Hương đóng). Sau đó, Nương đưa Liễu về làng, "chiến đấu" để bảo vệ mạng sống của cả hai giữa làng quê đầy định kiến này.
Nguồn: soha.vn
Định kiến và hủ tục nặng nề đã "khoá chặt" khao khát hạnh phúc, tự do của người dân nơi đây. Thậm chí còn "bóp nghẹt" cả những mầm thiện vốn có trong mỗi con người luôn
Mở màn phim là cảnh cực kỳ "nặng đô": một cô gái trẻ bị cắt tóc nham nhở, bôi vôi trắng bệch, trói tay trói chân rồi ngồi trên chiếc bè chuối thả trôi sông. Đó là Liễu - cô gái có thai ngoài ý muốn, với đứa bé đã 6 tháng trong bụng.
Cảnh quay này thực sự gây ám ảnh cực mạnh cho người xem! Cô gái trẻ trôi dập dềnh trên chiếc bè chuối. Mỗi lần bè dạt vào bờ thì lại bị người trong làng đẩy ra xa, kèm theo những lời khinh thường, chửi bới, sỉ nhục
Cả người già, trẻ con đều vậy. Thậm chí "anh hùng" Vạn của làng định cứu cô, nhưng nghe lũ trẻ nói đó là cô gái có bầu ngoài ý muốn, đáng bị như vậy, thì cũng quay lưng bỏ đi không một lần ngoái nhìn lại.
Cảnh quay khiến người xem đau xót vô cùng cho số phận người phụ nữ. Chỉ vì chút lầm lỡ mà bị chính bố mẹ đẻ từ mặt, bị dân làng thả bè trôi sông, bỏ mặc đến chết cùng đứa con trong bụng
Chỉ có duy nhất một người dám "đối đầu" với tất cả, nhảy xuống sông cứu Liễu - đó chính là Nương (Thanh Hương đóng). Sau đó, Nương đưa Liễu về làng, "chiến đấu" để bảo vệ mạng sống của cả hai giữa làng quê đầy định kiến này.
Nguồn: soha.vn