Cánh tay robot 22m lần đầu "xâm nhập" trái tim Fukushima - nhiệm vụ gì mà nghe đã thấy căng?

c31441c11e8daf27667e.jpg


Các chuyên gia Nhật Bản vừa cho một cánh tay robot dài 22 mét "lội" vào bên trong lò phản ứng số 2 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi - nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân năm 2011. Nghe xong chắc nhiều bạn tò mò: Vào đó làm gì vậy trời?

Theo Tokyo Electric Power - đơn vị đang vận hành nhà máy này, trong khoảng 3-4 tháng tới, cánh tay robot sẽ phải cắt bỏ các bộ phận kết cấu đang chắn đường, cản trở việc dọn dẹp những mảnh nhiên liệu hạt nhân bị nóng chảy.

0f401bfae1df10cdaf04.jpg


Không chỉ vậy đâu! Cánh tay robot điều khiển từ xa này còn được giao nhiệm vụ thu thập thông tin chi tiết về tình hình bên trong khu vực bảo vệ. Nhiều phụ kiện khác nhau sẽ được gắn thêm để phục vụ mục đích này nha.

Theo kế hoạch, công tác dọn dẹp các mảnh vụn nhiên liệu hạt nhân sẽ bắt đầu từ năm 2027. Hai cuộc thử nghiệm đã được tiến hành rồi đó. Ước tính có tới khoảng 880 tấn mảnh vụn nằm trong các vỏ bọc bên ngoài của ba lò phản ứng bị hư hại - nghe con số đã thấy nặng nề rồi đúng không?

Vấn đề là những mảnh vụn này phải được loại bỏ trong điều kiện phóng xạ cực kỳ khắc nghiệt. Đây được coi là nhiệm vụ khó nhằn nhất trong quá trình tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi luôn!

Nhìn lại thảm họa 2011 và tình hình hiện giờ

Mùa xuân năm 2011, một trận sóng thần kinh hoàng đã làm gián đoạn hệ thống điện và làm mát tại nhà máy. Điều này dẫn đến sự cố tan chảy nhiên liệu hạt nhân trong ba lò phản ứng, kèm theo các vụ nổ hydro và phát thải phóng xạ ra khí quyển - thật sự là một thảm họa nghiêm trọng

Nhiều khu vực rộng lớn xung quanh nhà máy bị ô nhiễm phóng xạ, buộc gần 165.000 người phải sơ tán khẩn cấp. May mắn là hiện nay, các khu vực này phần lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ và người dân đã được phép trở về sinh sống.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top