TiểuThưTràSữa
New member
Là phim thần thoại mà, thì các cảnh sương khói, cháy nổ cực kỳ hoành tráng là phải có rồi! "Tây du ký" 1986 chính là bộ phim huyền thoại đã làm điên đảo màn ảnh Hoa ngữ. Muốn dựng lên thế giới thần tiên đẹp mê hồn thì khói chính là yếu tố bí mật không thể thiếu được nha!
Theo truyền thông Hoa ngữ tiết lộ, ông Vương Sùng Thu từng có cơ hội gặp lại Lưu Lễ - tức là chuyên gia "xịn xò" phụ trách tạo khói lửa của bộ phim đỉnh cao này. Ông anh này đã thực hiện hơn 1000 cảnh quay cháy nổ luôn, tạo nên hiệu ứng chân thật đến không ngờ cho Tây du ký.
Nghe xong mà choáng váng: lượng carbon dioxide và đá khô mà đoàn phim xài còn nhiều hơn cả lượng tất cả phim ảnh Trung Quốc dùng trong nhiều năm trước đó! Tổng cộng đoàn phim đã dùng đến 2.325 bình carbon dioxide và 3.150kg đá khô. Số lượng khủng khiếp thật sự!
Điều đặc biệt là Lưu Lễ còn chơi trò phân biệt màu khói cho mỗi nhân vật luôn. Trong tập "Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh", ông chọn khói màu đen khi yêu quái xuất hiện. Nhưng khi Tôn Ngộ Không đại chiến thì lại là khói màu đỏ hoặc vàng. Nhờ cách phân biệt màu sắc này mà phim trở nên đặc sắc hơn hẳn, xem mà phê lắm!
Để làm cảnh Tam Thái Tử bay lên từ mặt biển rồi hóa thân thành Bạch Long đi theo sư phụ, Lưu Lễ đã bố trí 4 gói thuốc nổ ở dưới độ sâu 40cm so với mặt nước, sau đó cho nổ để tạo nên làn khói và cột sóng trắng cực chân thực. Ở tập miêu tả Hỏa Diệm Sơn, ông đã tạo hiệu ứng núi lửa cháy ngùn ngụt từ sợi vải, xăng và súng phun lửa. Hardcore thật đấy!
Thời điểm đó kinh phí hạn hẹp nên nhiều thiết bị cháy nổ do chính Lưu Lễ tự làm luôn. Do đạo diễn Dương Khiết yêu cầu cao nên ông phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật tạo khói để khói bay ra theo nhiều kiểu khác nhau và thời gian kéo dài hơn. Thật sự là nghệ sĩ đam mê nghề!
Theo QQ, trước khi tham gia phim "Tây du ký" 1986, Lưu Lễ đã có kinh nghiệm làm việc trong những bộ phim về chiến tranh. Ông là một chuyên gia khói lửa chuyên nghiệp với tinh thần nhiệt huyết cao và cực kỳ cẩn thận.
Nguồn: soha.vn
Theo truyền thông Hoa ngữ tiết lộ, ông Vương Sùng Thu từng có cơ hội gặp lại Lưu Lễ - tức là chuyên gia "xịn xò" phụ trách tạo khói lửa của bộ phim đỉnh cao này. Ông anh này đã thực hiện hơn 1000 cảnh quay cháy nổ luôn, tạo nên hiệu ứng chân thật đến không ngờ cho Tây du ký.
Nghe xong mà choáng váng: lượng carbon dioxide và đá khô mà đoàn phim xài còn nhiều hơn cả lượng tất cả phim ảnh Trung Quốc dùng trong nhiều năm trước đó! Tổng cộng đoàn phim đã dùng đến 2.325 bình carbon dioxide và 3.150kg đá khô. Số lượng khủng khiếp thật sự!
Điều đặc biệt là Lưu Lễ còn chơi trò phân biệt màu khói cho mỗi nhân vật luôn. Trong tập "Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh", ông chọn khói màu đen khi yêu quái xuất hiện. Nhưng khi Tôn Ngộ Không đại chiến thì lại là khói màu đỏ hoặc vàng. Nhờ cách phân biệt màu sắc này mà phim trở nên đặc sắc hơn hẳn, xem mà phê lắm!
Để làm cảnh Tam Thái Tử bay lên từ mặt biển rồi hóa thân thành Bạch Long đi theo sư phụ, Lưu Lễ đã bố trí 4 gói thuốc nổ ở dưới độ sâu 40cm so với mặt nước, sau đó cho nổ để tạo nên làn khói và cột sóng trắng cực chân thực. Ở tập miêu tả Hỏa Diệm Sơn, ông đã tạo hiệu ứng núi lửa cháy ngùn ngụt từ sợi vải, xăng và súng phun lửa. Hardcore thật đấy!
Thời điểm đó kinh phí hạn hẹp nên nhiều thiết bị cháy nổ do chính Lưu Lễ tự làm luôn. Do đạo diễn Dương Khiết yêu cầu cao nên ông phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật tạo khói để khói bay ra theo nhiều kiểu khác nhau và thời gian kéo dài hơn. Thật sự là nghệ sĩ đam mê nghề!
Theo QQ, trước khi tham gia phim "Tây du ký" 1986, Lưu Lễ đã có kinh nghiệm làm việc trong những bộ phim về chiến tranh. Ông là một chuyên gia khói lửa chuyên nghiệp với tinh thần nhiệt huyết cao và cực kỳ cẩn thận.
Nguồn: soha.vn