Cảnh sát tự thưởng tiền vụ đánh bom Bangkok, dân mạng "cạn lời" phản ứng

MinKute956

New member
7fae4589ab4ec3172e20.jpg


Theo tờ The Nation hôm 3-9, cơ quan chức năng Thái Lan đang bị ném đá vì hành động "vội vàng hơi lạ" khi trao tiền thưởng cho cảnh sát trong khi nghi can chính vụ đánh bom Bangkok vẫn đang nhởn nhơ ngoài đường nha mọi người ơi! ‍♂️

Chuyện là hôm 31-8, tướng Somyot Poompanmuang tuyên bố sẽ trao luôn 3 triệu baht (hơn 118.000 USD đó nha - khoảng 2,7 tỷ VNĐ ) cho nhóm điều tra vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok.

Plot twist là ban đầu khoản tiền này được thông báo dành cho ai cung cấp thông tin bắt được nghi can chính cơ mà!

Vị cảnh sát trưởng Somyot giải thích rằng việc bắt giữ nghi can gần đây là nhờ "anh em cảnh sát làm việc quá đỉnh" chứ không phải nhờ ai bên ngoài cung cấp info gì cả.

Nhưng mà quyết định này khiến nhiều người "ngã ngửa", kể cả các tờ báo quốc tế luôn nha!

"Cảnh sát Thái Lan tự thưởng cho chính mình số tiền 3 triệu baht mà ban đầu hứa với công chúng đó", một hãng truyền thông quốc tế comment khá gắt.

"Động thái này xảy ra trong khi nghi phạm chính - anh chàng mặc áo vàng xuất hiện trên camera an ninh và để lại đền thờ một cái ba lô đen ít phút trước khi boom - vẫn đang tung tăng ngoài kia".



Theo The Nation, việc sếp khen thưởng nhân viên khi làm tốt là chuyện bình thường, nhưng mà trong case này, thưởng luôn số tiền khủng thế kia hơi... "over" và không cần thiết lắm nha!

Hơn nữa, cuộc điều tra vụ đánh bom vẫn đang trong giai đoạn đầu và chưa có ai bị buộc tội luôn á. Với việc đến giờ chỉ có hai người bị bắt liên quan đến vụ việc, rõ ràng cảnh sát còn phải "cày" cả đống việc trước khi có thể đóng hồ sơ vụ này.



Theo StraiTimes, dư luận trong và ngoài nước cũng đang "cà khịa" quyết định trao tiền thưởng này không thương tiếc, còn trên mạng xã hội thì tràn ngập những dòng share và ảnh chế mang tính "diss" cực mạnh, gọi đây là "hành động hào phóng" (kiểu mỉa mai ý mà)

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top