Ôi trời ơi, nhặt được 200 triệu giữa đường mà không "lòe" luôn là phải xin quỳ rồi! Anh CSGT Quảng Trị này xứng đáng được trao "huân chương trung thực" thiệt đấy!
Chuyện là vào sáng ngày 14/8 vừa rồi, khoảng 8h35, đang tuần tra trên Quốc lộ 12A (Km 4+400, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác do Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn và Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn bỗng dưng phát hiện một chiếc túi đỏ nằm lè nhè bên đường.
Tò mò check bên trong, thì ối zồi ôi... cả núi tiền mặt với tổng giá trị lên tới khoảng 200 triệu đồng luôn! Số tiền không phải dạng vừa đâu nhé các bạn ơi!
Thấy đây là "của rơi" có giá trị khủng của dân, hai anh CSGT không ngần ngại gì mà lập tức vào cuộc điều tra tìm chủ nhân ngay. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ "thần thánh", họ đã xác định được anh Trương Quang Phú (SN 1964, trú tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) là người có khả năng cao nhất đã đánh rơi số tiền này.
Sau đó, tổ công tác liên hệ với Công an phường Ba Đồn để phối hợp xác minh và bàn giao vụ việc theo đúng quy trình. Hiện tại, lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm trao trả số tiền cho anh Phú - người đánh mất.
Phải nói là câu chuyện này wholesome vãi chưởng!
Bài học rút ra: Ra đường nhớ cầm túi chặt chặt vào nhé, đừng để rơi nữa, may gặp người tốt chứ không là... bay màu luôn!
Nguồn: techz.vn