Cảnh sát tiểu khu tự xưng phát hiện "phi vụ" bí ẩn nhất từ trước đến nay ️

MiuCoco4311

New member
Mình chuyển vào chung cư này được gần 3 tháng rồi. Mọi thứ chill phết cho đến một ngày định mệnh nhận được email từ ban quản lý báo kiểm tra hệ thống camera. Bình thường mình chả để ý mấy cái này, nhưng lần này không hiểu sao lại thấy bất an vô cùng

Tối hôm đó, vô tình xem lại camera hành lang qua app trên điện thoại thì phát hiện điều cực kỳ creepy. Lúc 3 giờ sáng hôm trước, camera tầng mình bắt được một bóng người lạ hoắc. Một ông cao cao, mặc áo khoác đen, đi chậm rãi như phim kinh dị vậy. Bóng người đó dừng ngay trước cửa căn 1407 – chính là căn đối diện mình đây – rồi mở cửa, lẻn vào trong.

Plot twist là căn hộ này từ ngày mình chuyển đến giờ nó toàn bỏ trống, không một bóng người. Thế mà giờ lại có ai đó vào lúc 3 giờ sáng???

Sáng hôm sau mình xuống hỏi thẳng ban quản lý. Ông bác bảo vệ già nghe xong nhíu mày, lắc đầu:

"Cậu chắc chứ? Đâu có ai ở căn 1407. Căn đó bỏ trống từ năm ngoái rồi".

Mình đứng hình luôn. Lúc này lo sợ lên đến tận cổ mất rồi

a76ecbe1a877d9e38759.png


Tối đó, mình quyết định làm Conan luôn, đứng trước cửa căn 1407, tay run cầm cập đặt lên tay nắm. Cảm giác lạnh buốt lan từ lòng bàn tay đến tận cánh tay. Mình rụt tay lại ngay, nhìn quanh hành lang vắng tanh. Cửa nhìn bình thường nhưng mình quyết định dán băng dính quanh tay nắm, để nếu có ai mở thì vẫn còn dấu vết. (Cái này học trong truyện trinh thám đó, ai bảo đọc nhiều vô ích )

Cả đêm hôm đó nằm im như tờ, lắng tai nghe thì đúng là có tiếng bước chân ngoài hành lang. Khẽ khàng như kiểu đang cố tình lén lút không muốn ai phát hiện ý.

Sáng hôm sau, mình mở app check camera đêm qua thì OMG Thấy bóng dáng người đàn ông kia định mở cửa, nhưng có vẻ phát hiện ra băng dính nên rụt tay lại. Sau đó dùng vạt áo mở cửa rồi lẻn vào trong. Sáng sớm, mình thấy gã mở cửa ra, tiến thẳng tới cửa phòng mình, giơ tay lên như định gõ cửa, nhưng lại dừng lại, buông xuống rồi đi luôn.

Mình nín thở, mắt dán chặt vào màn hình. Lần này nhìn rõ mặt gã luôn. Chụp ảnh màn hình xong, mình xuống ban quản lý đưa cho ông bác bảo vệ xem. Xem xong ổng bỗng vỗ đùi kêu lên: "A, chú Nam đây mà, mà sao chú ấy vào phòng 1407 nhỉ. Nhà chú ấy ở 1507 mà. Để tôi hỏi lại rồi sẽ nhắn cho cậu".

Trưa hôm đó đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn từ ông bác giải thích rõ ràng luôn. Hóa ra ông đàn ông kia mới thuê lại căn 1407 để làm xưởng vẽ tranh, sáng tác nghệ thuật gì đó. Lúc làm việc ổng xuống phòng đó, còn nhà ổng ở ngay tầng trên.

"Chú Nam cũng muốn gặp và giải thích với cậu, vì chú ấy biết cậu là người dán băng dính lên tay nắm cửa phòng đó", ông bác nhắn thêm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top