Chuyện nghe như phim hành động nhưng lại có thật ở Thái Lan nè! Các "băng đảng khỉ" hung hãn đang khủng bố cả một tỉnh nổi tiếng về du lịch, khiến cảnh sát địa phương phải trang bị cả súng cao su lẫn súng bắn thuốc mê để trấn áp bọn chúng. Drama thật sự!
Theo Daily Mail (Anh) đưa tin ngày 28/3, cảnh sát tỉnh Lopburi - cách thủ đô Bangkok khoảng 145 km về phía bắc - cho biết đàn khỉ đã... tấn công luôn cả họ rồi. Đồn cảnh sát địa phương đã phải cấp súng cao su cho các thành viên để đối phó với lũ khỉ "bất trị" này. Chúng nó trèo qua ô tô, cướp thức ăn từ cửa hàng, khách du lịch, phá hoại tài sản lung tung cả lên á!
Trước tình hình nghiêm trọng, Thiếu tướng Apirak Vetkanchana - Giám đốc Cảnh sát tỉnh Lop Buri - đã chỉ thị thành lập hẳn một đội đặc nhiệm để xử lý đàn khỉ này từ ngày 25/3 luôn.
Tướng Apirak chia sẻ: "Tôi nhận thấy mối nguy hiểm tiềm tàng từ loài khỉ. Chúng là mối đe dọa đối với du khách và người dân địa phương. Các sĩ quan cảnh sát của chúng tôi mang theo những chiếc súng cao su để dọa lũ khỉ khi cần thiết. Trong hầu hết các trường hợp, họ chỉ cần dùng súng cao su để răn đe, chứ không phải tấn công khỉ".
Ông cho biết cảnh sát chỉ được phép bắn đá vào đàn khỉ khi không còn cách nào khác để kiểm soát chúng nữa thôi. Nhiệm vụ chính của các anh vẫn là ngăn chặn lũ khỉ ăn trộm hoặc phá hoại đồ vật.
Daily Mail đã đăng tải hẳn video về hai sĩ quan cảnh sát đi vòng quanh Lopburi trên xe máy, người ngồi sau rút súng cao su bắn đá nhỏ để dọa lũ khỉ - cảnh tượng y chang phim hành động Hollywood! ️
Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát cũng đối mặt với khó khăn khi những con khỉ "côn đồ" này đã quen với súng bắn thuốc an thần rồi, chúng sẽ leo lên các tòa nhà cao tầng bất cứ khi nào cảnh sát đến gần. Thông minh vãi chưởng!
Trong khi đó, nhân viên tại Cục Tài nguyên, Động vật hoang dã và Bảo vệ thực vật Thái Lan (DNP) đã bắt đầu bắt giữ một số con khỉ "phạm tội" nặng nhất và chuyển chúng đến nơi ở tạm thời.
Nguồn: soha.vn
Theo Daily Mail (Anh) đưa tin ngày 28/3, cảnh sát tỉnh Lopburi - cách thủ đô Bangkok khoảng 145 km về phía bắc - cho biết đàn khỉ đã... tấn công luôn cả họ rồi. Đồn cảnh sát địa phương đã phải cấp súng cao su cho các thành viên để đối phó với lũ khỉ "bất trị" này. Chúng nó trèo qua ô tô, cướp thức ăn từ cửa hàng, khách du lịch, phá hoại tài sản lung tung cả lên á!
Trước tình hình nghiêm trọng, Thiếu tướng Apirak Vetkanchana - Giám đốc Cảnh sát tỉnh Lop Buri - đã chỉ thị thành lập hẳn một đội đặc nhiệm để xử lý đàn khỉ này từ ngày 25/3 luôn.
Tướng Apirak chia sẻ: "Tôi nhận thấy mối nguy hiểm tiềm tàng từ loài khỉ. Chúng là mối đe dọa đối với du khách và người dân địa phương. Các sĩ quan cảnh sát của chúng tôi mang theo những chiếc súng cao su để dọa lũ khỉ khi cần thiết. Trong hầu hết các trường hợp, họ chỉ cần dùng súng cao su để răn đe, chứ không phải tấn công khỉ".
Ông cho biết cảnh sát chỉ được phép bắn đá vào đàn khỉ khi không còn cách nào khác để kiểm soát chúng nữa thôi. Nhiệm vụ chính của các anh vẫn là ngăn chặn lũ khỉ ăn trộm hoặc phá hoại đồ vật.
Daily Mail đã đăng tải hẳn video về hai sĩ quan cảnh sát đi vòng quanh Lopburi trên xe máy, người ngồi sau rút súng cao su bắn đá nhỏ để dọa lũ khỉ - cảnh tượng y chang phim hành động Hollywood! ️
Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát cũng đối mặt với khó khăn khi những con khỉ "côn đồ" này đã quen với súng bắn thuốc an thần rồi, chúng sẽ leo lên các tòa nhà cao tầng bất cứ khi nào cảnh sát đến gần. Thông minh vãi chưởng!
Trong khi đó, nhân viên tại Cục Tài nguyên, Động vật hoang dã và Bảo vệ thực vật Thái Lan (DNP) đã bắt đầu bắt giữ một số con khỉ "phạm tội" nặng nhất và chuyển chúng đến nơi ở tạm thời.
Nguồn: soha.vn