Ngày 3.8, cảnh sát đặc nhiệm Philippines đã bắn hạ 6 vệ sĩ của một vị thị trưởng - người đã ra trình diện vì dính líu đến vụ buôn lậu ma túy. Drama thật sự!
Phát ngôn viên cảnh sát trưởng Dionardo Carlos cho biết, đã xảy ra một trận đấu súng khốc liệt giữa cảnh sát và đội vệ sĩ của ông Rolando Espinosa sau khi cảnh sát ập vào khám nhà ông này ở đảo Leyte, miền trung Philippines vào sáng hôm đó.
Ông Espinosa - thị trưởng Albuera, đã ra trình diện cảnh sát hôm 2.8 sau khi Tổng thống Duterte "gọi tên" ông ta cùng con trai Kerwin để quy hàng vì dính líu buôn bán ma túy. Tổng thống còn cảnh báo luôn: chống cự là "bay màu" đấy nhé!
Ông Espinosa thì công khai phủ nhận mọi liên quan đến buôn ma túy, nhưng lại thừa nhận con trai mình đã rao bán "shabu" (methamphetamine) của một ông trùm ma túy Trung Quốc đang ngồi tù.
"Vụ việc sáng nay liên quan đến cuộc điều tra buôn bán ma túy của cha con ông thị trưởng" - phát ngôn viên Carlos cho hay. Ông xác nhận 6 người thiệt mạng, 6 người khác bỏ chạy thoát thân.
Cảnh sát thu giữ được 13 khẩu súng trường và 5 khẩu súng lục từ hiện trường. Ông Espinosa sẽ bị cáo buộc tội tàng trữ vũ khí không phép luôn rồi.
Cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte giờ đã chuyển target từ mấy người bán lẻ trên phố sang các quan chức chính quyền rồi đó!
Theo Reuters, gần 400 người đã bị "xóa sổ" trong chiến dịch truy quét ma túy của cảnh sát kể từ khi ông Duterte chính thức lên ngôi vào ngày 30.6.
Còn theo báo chí và các tổ chức nhân quyền thì con số thực tế cao gần gấp đôi - khoảng 770 người thiệt mạng, trong đó hơn 200 người bị lực lượng dân phòng giết. Wow!
Nguồn: soha.vn