Trang Wangyi (Trung Quốc) đưa tin, chuyện tranh giành "cổ phần" giữa các băng nhóm tại một khu chợ nông nghiệp ở thành phố Thâm Quyến đã biến nơi đây thành điểm nóng xung đột liên tục luôn á
Kể từ tháng 1/2014 đến giờ, các vụ xô xát cứ thế mà diễn ra ầm ầm. Đặc biệt, vụ ẩu đả kiểu "người trong giang hồ" mới đây còn căng đến mức cảnh sát địa phương phải rút súng ra dọa nạt mới xong
Camera an ninh ghi lại cảnh vào khoảng 14h ngày 10/6, cả một đám đông ùa đến trước cửa ban quản lý khu chợ và chuẩn bị "tấn công" nơi này luôn
Trong khi đó, phía ban quản lý cũng không vừa, huy động hẳn đội quân nhân viên xếp thành "tường người" để chống trả, thế là hai bên lao vào nhau không thương tiếc.
Còn trong một vụ xô xát khác hôm 21, bình cứu hỏa cũng được "trưng dụng" làm vũ khí luôn, một số người còn cầm theo cả tuýp sắt nữa chứ. Drama level max đấy các bạn ơi
Thậm chí khi cảnh sát có mặt và rút súng khống chế rồi, hai bên vẫn không ngừng chửi bới và thách thức nhau. Căng thẳng vãi nồi
Cảnh sát địa phương đã xác nhận với báo giới về việc xảy ra xung đột nghiêm trọng này.
Kể từ 29/1/2014, những vụ đánh nhau như thế này cứ thường xuyên diễn ra, khiến nhiều người bị thương. Thương tâm thật sự
Đến tháng 5/2015, mâu thuẫn giữa các bên ở khu chợ này lại "leo thang" cực mạnh, khiến chợ gần như biến thành "chiến trường", người dân không thể kinh doanh được luôn á.
Theo Wangyi, Chợ nông nghiệp Thái Tử Sơn - nơi xảy ra drama "máu lửa" này - được thành lập năm 2006. Tháng 7/2013, cổ phần của công ty sở hữu bắt đầu có biến động.
Nguồn: soha.vn