NaMimi5681
New member
Dân mạng Mỹ đang vô cùng bức xúc với vụ việc một anh cảnh sát ở bang Bắc Carolina đã bắn chết một người đàn ông câm điếc, không hề có vũ khí, trong khi nạn nhân đang cố gắng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Thật sự là quá sốc và tức giận luôn á!
Daniel Kevin Harris 29 tuổi, một người cha tận tụy đang nuôi con trai 4 tuổi, đã bị bắn chết ngay gần nhà ở Charlotte bởi viên cảnh sát tên Jermaine Saunders.
Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 15 phút chiều tối thứ Năm (17/8), khi đang lái xe về nhà trên xa lộ 485, Harris bị cảnh sát ra hiệu dừng xe vì chạy hơi nhanh. Nhưng vì không nghe thấy nên anh không dừng ngay, cảnh sát phải đuổi theo một đoạn.
Theo lời kể của các nhân chứng, khi xe Harris dừng lại và anh vừa bước xuống, tay vẫn đang làm các động tác giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu với viên cảnh sát, thì gần như ngay lập tức anh đã bị bắn chết luôn. Ơ kìa??
Chàng trai 29 tuổi này vốn bị câm và điếc hoàn toàn rồi.
Nhưng cảnh sát Saunders khai là bắn Harris vì anh không nghe lệnh đứng yên mà cứ tiến về phía trước. Uhm hello?? Anh ấy câm điếc cơ mà!
Người nhà của nạn nhân ngay sau đó đã lên tiếng rằng Harris bị câm điếc nên chắc chắn không hiểu chuyện gì xảy ra, hơn nữa vào thời điểm đó, anh hoàn toàn không có vũ khí hay biểu hiện chống đối nào, chỉ cố dùng tay để nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu mà thôi.
Một nhà hoạt động xã hội tên Shaun King cho biết, trong một số trường hợp, cảnh sát được phép nổ súng khi có mối đe dọa đối với việc thực thi pháp luật, hoặc những tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trong vụ việc này, viên cảnh sát "khó có thể biện minh" được.
Ông Jermaine Saunders đã bị sa thải ngay sau đó, và sẽ bị đưa ra thẩm vấn trong tuần này.
Gia đình của Harris đang thực hiện kế hoạch thiết lập một dự án mang tên anh, với mục đích tuyên truyền và cung cấp cho cảnh sát những phương pháp phù hợp để ứng xử với người khiếm thính. Hy vọng những bi kịch như này sẽ không còn nữa!
Nguồn: kenh14.vn