Panda2k72978
New member
Một vụ việc gây chấn động vừa xảy ra ở Cleveland khiến ai nghe cũng phải đau lòng Cậu bé Tamir E. Rice, mới có 12 tuổi thôi, đã bị cảnh sát bắn chết tại một khu vui chơi. Lý do? Vì cậu bé đang cầm súng... nhưng hóa ra chỉ là súng giả.
Theo thông tin từ cảnh sát, một sĩ quan đã bắn hai phát đạn vào cậu bé sau khi em không làm theo yêu cầu giơ tay lên. Cậu bé Tamir bị trúng đạn vào bụng và sau đó qua đời tại bệnh viện
Chuyện gì đã xảy ra?
Hóa ra trước đó, có một anh đàn ông đã gọi điện báo cảnh sát về một đối tượng mang súng đang làm mọi người hoảng sợ ở công viên thuộc Trung tâm Cải tạo Cudello. Plot twist là người báo tin có khẳng định anh ta không rõ khẩu súng đó là thật hay giả luôn đó.
Nhưng Jeff Follmer - chủ tịch hiệp hội cảnh sát Cleveland - cho biết hai sĩ quan được cử đến hiện trường không hề được thông báo về chi tiết quan trọng này. Ơ kìa, sao lại như vậy?
Phiên bản từ phía cảnh sát
Phó chỉ huy cảnh sát Cleveland Ed Tomba giải thích rằng cậu bé bị bắn hai phát sau khi rút súng từ cạp quần ra. Tuy nhiên, ông Tomba cũng thừa nhận một điều quan trọng: cậu bé không hề có lời lẽ đe dọa nào và cũng không chĩa súng về phía các sĩ quan.
Vậy mà vẫn bị bắn luôn, nghĩ mà thương quá
Hiện tại, các nhà chức trách đang mở một cuộc điều tra về vụ việc này. Hy vọng sự thật sẽ được làm rõ và những gì cần thiết sẽ được thực hiện để tránh những bi kịch tương tự trong tương lai.
Nguồn: soha.vn