Coc2k81811
New member
Chuyện gì đây? Một anh tài xế đang chở hàng tạp hóa từ TP Pleiku (Gia Lai) theo quốc lộ 25 về thị xã Ayun Pa đã đăng tải video clip ghi lại cảnh... "xin tiền" của tổ công tác công an kinh tế thị xã Ayun Pa. Ơ hay, drama gì đây?
Phía công an lên tiếng nhanh nha!
Ông Long nói ông chưa xem video clip được cho là cán bộ cấp dưới của mình có hành vi xin tiền tài xế, nhưng đúng là chiều hôm đó Công an thị xã Ayun Pa có kế hoạch phối hợp với lực lượng CSGT chốt chặn tại cầu phía trước Nhà máy đường Ayun Pa, trong tổ công tác có cán bộ tên An mang quân hàm trung úy.
Diễn biến câu chuyện như nào? Theo thông tin trong video clip, lúc 14g ngày 13-1 khi tài xế đánh xe hàng về đến giáp ranh thị xã Ayun Pa thì bị một CSGT thổi còi. Khi tài xế cho xe dừng, hai cán bộ công an đưa ra một mẩu giấy và nói là cảnh sát kinh tế đi thi hành nhiệm vụ.
Hai cảnh sát yêu cầu mở thùng xe để kiểm tra. Chủ xe nói toàn bộ hàng hóa trên xe là hàng trôi nổi, được mua ở chợ trung tâm TP Pleiku chở về chợ huyện bán.
Plot twist ở đây nè! Cán bộ cảnh sát tên An mang quân hàm trung úy tiến đến mở xe kiểm tra qua rồi nói với tài xế: "Thôi, để đỡ mất thời gian, đưa anh em mấy xị rồi cho xe đi, không là giữ xe một tháng để điều tra".
Kết cục là... tài xế phải lấy tiền đưa cho hai cảnh sát kinh tế. Theo tài xế, số tiền là 300.000 đồng.
Nguồn: soha.vn