Các ông lớn chống hàng giả Kenya vừa "làm một vố" cực gắt, triệt phá luôn cả đường dây dầu ăn giả khiến dân tình phải rùng mình
Cơ quan Chống Hàng giả Kenya (ACA) vừa phối hợp với cả một "liên minh" các lực lượng thực thi pháp luật tiến hành đột kích cực căng tại khu vực Shimanzi, Mombasa. Kết quả? Thu giữ được lô dầu ăn giả trị giá lên tới 100 triệu Ksh, tương đương hơn 20,3 tỷ đồng luôn các bạn ơi! Chiến dịch này có sự góp mặt của ACA, Cục Điều tra Hình sự (DCI), Cục Tiêu chuẩn Kenya (KEBS), Cơ quan Thuế vụ Kenya (KRA), Cục Cảnh sát Quốc gia và một loạt cơ quan chính phủ khác.
Tại hiện trường, 7 nghi phạm đã bị "tóm gọn" và đưa về Đồn Cảnh sát Makupa để phục vụ điều tra. Nhưng plot twist là ông trùm cầm đầu cùng 4 đồng bọn đã "cao chạy xa bay" mất rồi. Hiện các đơn vị thực thi pháp luật đang "lùng sục" khắp nơi để bắt được bọn này 
Giám đốc Điều hành ACA, Tiến sĩ Robi Mbugua Njoroge, khẳng định cuộc đột kích này là thông điệp "cực gắt" của chính phủ gửi tới các đường dây buôn bán hàng giả, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu như dầu ăn. "Không chỉ làm thất thoát cho nền kinh tế, những kẻ làm hàng giả còn đe dọa sức khỏe và sự an toàn của hàng triệu người dân nữa," ông nhấn mạnh.
Trong lần đột kích này, lực lượng chức năng phát hiện tới 14 xe tải chở dầu ăn, kèm theo hàng đống can 20 lít, thùng phuy và bao bì được sử dụng để tái đóng gói dưới nhãn của các thương hiệu hàng đầu tại Kenya. Toàn bộ cơ sở, được gọi là "Shamba", đã bị phong tỏa và niêm phong làm hiện trường vụ án luôn rồi
Theo Tiến sĩ Njoroge, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đây là một đường dây hoạt động "bài bản" cực kỳ, chuyên buôn lậu dầu ăn đã hết hạn sử dụng từ nước ngoài vào Kenya, sau đó "lột xác" thay bao bì để bán lại cho người tiêu dùng. Nghe xong mà rùng mình luôn á! "Những hoạt động này không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn gây thất thoát lớn cho các doanh nghiệp chân chính và nguồn thu của chính phủ," ông nói.
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh lực lượng chống hàng giả Kenya đang "tăng lửa" kiểm soát tại khu vực ven biển. Tháng trước, giới chức đã thu giữ lô đường giả trị giá hơn 10 triệu Ksh tại Malindi. Chính phủ Kenya đồng thời tăng cường giám sát tại các điểm nhập cảnh và trong toàn bộ chuỗi cung ứng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn thực phẩm và duy trì tính minh bạch của thị trường.
ACA cho biết họ đang phối hợp với các chủ sở hữu thương hiệu để xác minh vi phạm và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Các cuộc điều tra tiếp theo sẽ tập trung vào việc truy tìm và triệt phá toàn bộ mạng lưới đứng sau đường dây buôn bán dầu ăn giả quy mô lớn này cho bằng được.
"Đây là lời cảnh báo rõ ràng gửi tới những kẻ làm hàng giả: Kenya sẽ không dung túng cho bất kỳ hoạt động buôn bán phi pháp nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy quét đến khi toàn bộ mạng lưới bị xóa sổ và quyền lợi của người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất hợp pháp được bảo vệ," Tiến sĩ Njoroge khẳng định với thái độ "không khoan nhượng"
Nguồn: soha.vn
Cơ quan Chống Hàng giả Kenya (ACA) vừa phối hợp với cả một "liên minh" các lực lượng thực thi pháp luật tiến hành đột kích cực căng tại khu vực Shimanzi, Mombasa. Kết quả? Thu giữ được lô dầu ăn giả trị giá lên tới 100 triệu Ksh, tương đương hơn 20,3 tỷ đồng luôn các bạn ơi! Chiến dịch này có sự góp mặt của ACA, Cục Điều tra Hình sự (DCI), Cục Tiêu chuẩn Kenya (KEBS), Cơ quan Thuế vụ Kenya (KRA), Cục Cảnh sát Quốc gia và một loạt cơ quan chính phủ khác.
Tại hiện trường, 7 nghi phạm đã bị "tóm gọn" và đưa về Đồn Cảnh sát Makupa để phục vụ điều tra. Nhưng plot twist là ông trùm cầm đầu cùng 4 đồng bọn đã "cao chạy xa bay" mất rồi. Hiện các đơn vị thực thi pháp luật đang "lùng sục" khắp nơi để bắt được bọn này
Giám đốc Điều hành ACA, Tiến sĩ Robi Mbugua Njoroge, khẳng định cuộc đột kích này là thông điệp "cực gắt" của chính phủ gửi tới các đường dây buôn bán hàng giả, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu như dầu ăn. "Không chỉ làm thất thoát cho nền kinh tế, những kẻ làm hàng giả còn đe dọa sức khỏe và sự an toàn của hàng triệu người dân nữa," ông nhấn mạnh.
Trong lần đột kích này, lực lượng chức năng phát hiện tới 14 xe tải chở dầu ăn, kèm theo hàng đống can 20 lít, thùng phuy và bao bì được sử dụng để tái đóng gói dưới nhãn của các thương hiệu hàng đầu tại Kenya. Toàn bộ cơ sở, được gọi là "Shamba", đã bị phong tỏa và niêm phong làm hiện trường vụ án luôn rồi
Theo Tiến sĩ Njoroge, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đây là một đường dây hoạt động "bài bản" cực kỳ, chuyên buôn lậu dầu ăn đã hết hạn sử dụng từ nước ngoài vào Kenya, sau đó "lột xác" thay bao bì để bán lại cho người tiêu dùng. Nghe xong mà rùng mình luôn á! "Những hoạt động này không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn gây thất thoát lớn cho các doanh nghiệp chân chính và nguồn thu của chính phủ," ông nói.
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh lực lượng chống hàng giả Kenya đang "tăng lửa" kiểm soát tại khu vực ven biển. Tháng trước, giới chức đã thu giữ lô đường giả trị giá hơn 10 triệu Ksh tại Malindi. Chính phủ Kenya đồng thời tăng cường giám sát tại các điểm nhập cảnh và trong toàn bộ chuỗi cung ứng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn thực phẩm và duy trì tính minh bạch của thị trường.
ACA cho biết họ đang phối hợp với các chủ sở hữu thương hiệu để xác minh vi phạm và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Các cuộc điều tra tiếp theo sẽ tập trung vào việc truy tìm và triệt phá toàn bộ mạng lưới đứng sau đường dây buôn bán dầu ăn giả quy mô lớn này cho bằng được.
"Đây là lời cảnh báo rõ ràng gửi tới những kẻ làm hàng giả: Kenya sẽ không dung túng cho bất kỳ hoạt động buôn bán phi pháp nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy quét đến khi toàn bộ mạng lưới bị xóa sổ và quyền lợi của người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất hợp pháp được bảo vệ," Tiến sĩ Njoroge khẳng định với thái độ "không khoan nhượng"
Nguồn: soha.vn