Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà tức á! Một anh cảnh sát ở Jeju (Hàn Quốc) vừa bị bắt vì làm liều đóng hồ sơ người mất tích... chỉ vì thấy việc nhiều quá! Kết quả là 2 người sau đó được tìm thấy đã tử vong rồi.
Ngày 1/9, viên cảnh sát họ Bu đã bị Cơ quan Cảnh sát đặc biệt tỉnh Jeju chuyển sang Văn phòng Công tố để điều tra trong tình trạng tạm giam luôn. Anh ta bị tố bỏ bê nhiệm vụ, làm giả hồ sơ điện tử công vụ, và còn cản trở công việc bằng cách nói dối nữa chứ.
Trong lúc bị thẩm vấn, Bu thú nhận là đã nói láo với người trình báo, bảo rằng đã liên lạc được với người mất tích rồi... nhưng thực tế là chưa hề!
Anh cảnh sát này khai là không thấy vụ việc nghiêm trọng lắm vì nghĩ người mất tích là người lớn bình thường thôi mà. Bu còn thừa nhận vội vàng đóng hồ sơ vì cảm thấy áp lực với khối lượng công việc nếu phải theo dõi tiếp.
Các chuyên gia tâm lý tội phạm phân tích rằng sự mệt mỏi kéo dài do công việc quá tải, cộng thêm trách nhiệm ngày càng nặng nề có thể là lý do chính khiến Bu làm sai. Thái độ né tránh và thiếu trách nhiệm của anh ta cuối cùng dẫn đến việc các vụ mất tích bị đóng một cách sai trái.
Vụ án đầu tiên: Chị Jang Mi-ran
Bu bị tố xử lý sai vụ trình báo mất tích của chị Jang Mi-ran trong ca trực đêm ngày 15/5.
Chị Jang mất liên lạc với người thân từ ngày 12/5, sau khi rời khỏi nơi ở dài hạn tại Hallim-eup, thành phố Jeju.
Sau khi nhận tin báo, Bu nói với người trình báo rằng đã liên lạc được với chị Jang và cô ấy yêu cầu không tiết lộ nơi ở hiện tại. Nhưng mà ơi... khi check dữ liệu cuộc gọi thì phát hiện hai người chưa từng gọi cho nhau bao giờ cả!
Còn kinh hơn nữa, Bu đã nhập sai thông tin của chị Jang vào hệ thống quản lý người mất tích, ghi là cô ấy là nạn nhân tai nạn giao thông. Sau đó tên chị Jang bị xóa khỏi danh sách cần theo dõi luôn.
Mãi đến tháng 7, khi gia đình tiếp tục trình báo, cảnh sát mới tìm kiếm lại. Ngày 24/8, tức 104 ngày sau khi mất tích, thi thể chị được phát hiện tại một trang trại trồng cọ, cách nơi cô ở khoảng 400m thôi!
Theo kết quả giám định của Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc, thi thể đã phân hủy nghiêm trọng nên không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa loại trừ khả năng chị Jang chết do treo cổ.
Ban đầu cảnh sát nghĩ là tự tử, nhưng vẫn đang điều tra tiếp, không loại trừ khả năng chị Jang là nạn nhân của một vụ án.
Đáng lo là việc không tìm kiếm ngay từ đầu đã khiến nhiều chứng cứ quan trọng mất hết, giờ khó mà xác định chị Jang mất khi nào và vì sao rồi.
Vụ án thứ hai: Ông cụ ngoài 60 tuổi
Bu còn làm tương tự với một vụ khác! Nạn nhân là một ông cụ ngoài 60 tuổi, gia đình trình báo mất tích vào ngày 2/7.
Dù chưa từng gọi điện cho ông cụ này bao giờ, Bu vẫn ghi vào hệ thống rằng đã liên lạc được qua số khác và người này không muốn liên lạc với gia đình.
Chỉ khi gia đình liên tục trình báo, cảnh sát mới bắt đầu tìm kiếm. Ngày 22/8, ông cụ được phát hiện đã tử vong tại một công trường xây dựng ở Songdang-ri, Gujwa-eup, thành phố Jeju.
Hiện tại, cơ quan công tố đang làm rõ xem Bu có dùng thủ đoạn tương tự để đóng sai những vụ mất tích khác không nữa.
Con số gây sốc: 298 vụ, 63 vụ không rõ ràng
Từ tháng 3/2025 đến tháng 7 năm nay, trong thời gian làm việc tại bộ phận phụ trách các vụ mất tích thuộc Đồn cảnh sát Seobu, Jeju, Bu đã xử lý tổng cộng 298 vụ trình báo mất tích. Trong số này, có tới 63 trường hợp không được nhập vào hệ thống quản lý người mất tích hoặc dữ liệu đã bị xóa!
Cảnh sát đang rà soát từng hồ sơ để phân loại những vụ việc được xử lý đúng quy định, những trường hợp không được nhập thông tin vào hệ thống và các hồ sơ có dấu hiệu bị cố tình xóa dữ liệu.
Văn phòng Công tố quận Jeju đã thành lập tổ điều tra riêng, tập trung làm rõ động cơ của Bu, khả năng còn những vụ mất tích khác bị đóng hồ sơ sai quy định, cũng như hậu quả mà hành vi của anh ta gây ra.
Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng mở cuộc điều tra nội bộ đối với các cán bộ quản lý chịu trách nhiệm giám sát Bu và những đồng nghiệp liên quan. Đến nay, chưa có cảnh sát nào khác bị khởi tố trong vụ án.
Nguồn: soha.vn
Ngày 1/9, viên cảnh sát họ Bu đã bị Cơ quan Cảnh sát đặc biệt tỉnh Jeju chuyển sang Văn phòng Công tố để điều tra trong tình trạng tạm giam luôn. Anh ta bị tố bỏ bê nhiệm vụ, làm giả hồ sơ điện tử công vụ, và còn cản trở công việc bằng cách nói dối nữa chứ.
Trong lúc bị thẩm vấn, Bu thú nhận là đã nói láo với người trình báo, bảo rằng đã liên lạc được với người mất tích rồi... nhưng thực tế là chưa hề!
Anh cảnh sát này khai là không thấy vụ việc nghiêm trọng lắm vì nghĩ người mất tích là người lớn bình thường thôi mà. Bu còn thừa nhận vội vàng đóng hồ sơ vì cảm thấy áp lực với khối lượng công việc nếu phải theo dõi tiếp.
Các chuyên gia tâm lý tội phạm phân tích rằng sự mệt mỏi kéo dài do công việc quá tải, cộng thêm trách nhiệm ngày càng nặng nề có thể là lý do chính khiến Bu làm sai. Thái độ né tránh và thiếu trách nhiệm của anh ta cuối cùng dẫn đến việc các vụ mất tích bị đóng một cách sai trái.
Vụ án đầu tiên: Chị Jang Mi-ran
Bu bị tố xử lý sai vụ trình báo mất tích của chị Jang Mi-ran trong ca trực đêm ngày 15/5.
Chị Jang mất liên lạc với người thân từ ngày 12/5, sau khi rời khỏi nơi ở dài hạn tại Hallim-eup, thành phố Jeju.
Sau khi nhận tin báo, Bu nói với người trình báo rằng đã liên lạc được với chị Jang và cô ấy yêu cầu không tiết lộ nơi ở hiện tại. Nhưng mà ơi... khi check dữ liệu cuộc gọi thì phát hiện hai người chưa từng gọi cho nhau bao giờ cả!
Còn kinh hơn nữa, Bu đã nhập sai thông tin của chị Jang vào hệ thống quản lý người mất tích, ghi là cô ấy là nạn nhân tai nạn giao thông. Sau đó tên chị Jang bị xóa khỏi danh sách cần theo dõi luôn.
Mãi đến tháng 7, khi gia đình tiếp tục trình báo, cảnh sát mới tìm kiếm lại. Ngày 24/8, tức 104 ngày sau khi mất tích, thi thể chị được phát hiện tại một trang trại trồng cọ, cách nơi cô ở khoảng 400m thôi!
Theo kết quả giám định của Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc, thi thể đã phân hủy nghiêm trọng nên không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa loại trừ khả năng chị Jang chết do treo cổ.
Ban đầu cảnh sát nghĩ là tự tử, nhưng vẫn đang điều tra tiếp, không loại trừ khả năng chị Jang là nạn nhân của một vụ án.
Đáng lo là việc không tìm kiếm ngay từ đầu đã khiến nhiều chứng cứ quan trọng mất hết, giờ khó mà xác định chị Jang mất khi nào và vì sao rồi.
Vụ án thứ hai: Ông cụ ngoài 60 tuổi
Bu còn làm tương tự với một vụ khác! Nạn nhân là một ông cụ ngoài 60 tuổi, gia đình trình báo mất tích vào ngày 2/7.
Dù chưa từng gọi điện cho ông cụ này bao giờ, Bu vẫn ghi vào hệ thống rằng đã liên lạc được qua số khác và người này không muốn liên lạc với gia đình.
Chỉ khi gia đình liên tục trình báo, cảnh sát mới bắt đầu tìm kiếm. Ngày 22/8, ông cụ được phát hiện đã tử vong tại một công trường xây dựng ở Songdang-ri, Gujwa-eup, thành phố Jeju.
Hiện tại, cơ quan công tố đang làm rõ xem Bu có dùng thủ đoạn tương tự để đóng sai những vụ mất tích khác không nữa.
Con số gây sốc: 298 vụ, 63 vụ không rõ ràng
Từ tháng 3/2025 đến tháng 7 năm nay, trong thời gian làm việc tại bộ phận phụ trách các vụ mất tích thuộc Đồn cảnh sát Seobu, Jeju, Bu đã xử lý tổng cộng 298 vụ trình báo mất tích. Trong số này, có tới 63 trường hợp không được nhập vào hệ thống quản lý người mất tích hoặc dữ liệu đã bị xóa!
Cảnh sát đang rà soát từng hồ sơ để phân loại những vụ việc được xử lý đúng quy định, những trường hợp không được nhập thông tin vào hệ thống và các hồ sơ có dấu hiệu bị cố tình xóa dữ liệu.
Văn phòng Công tố quận Jeju đã thành lập tổ điều tra riêng, tập trung làm rõ động cơ của Bu, khả năng còn những vụ mất tích khác bị đóng hồ sơ sai quy định, cũng như hậu quả mà hành vi của anh ta gây ra.
Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng mở cuộc điều tra nội bộ đối với các cán bộ quản lý chịu trách nhiệm giám sát Bu và những đồng nghiệp liên quan. Đến nay, chưa có cảnh sát nào khác bị khởi tố trong vụ án.
Nguồn: soha.vn