BanhAngel5273
New member
Sự việc đau lòng vừa xảy ra ở Quảng Bình khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng Sau khi dắt vợ vào rừng rồi dùng dây siết cổ, tên hung thủ còn bình tĩnh gọi điện về báo cho người nhà rằng mình đã giết vợ vì ghen, rồi tắt máy biến mất luôn.
Theo ông Hoàng Lý - Chủ tịch UBND xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho hay: Vụ việc diễn ra vào ngày 6/5, ông Trần Văn Thông (sinh năm 1968) trú tại bản Chút Mút, xã Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ đã dẫn vợ là bà Hồ Thị Minh vào khu rừng cách nhà khoảng 900m, rồi lấy dây thắt cổ nạn nhân vào gốc cây cho đến khi tử vong.
Ông Hoàng Lý cho biết thêm, khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Bình đã ngay lập tức cử lực lượng lên phối hợp với người dân địa phương và Bộ đội Biên phòng để truy tìm nghi phạm từ tối hôm đó. Tuy nhiên đến sáng hôm sau vẫn chưa tìm thấy do địa hình rừng rậm, thêm vào đó mưa to khiến việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.
Nguyên nhân được xác định là do ghen tuông nên ông Thông đã ra tay với bà Minh. Biết đâu, ông Thông từ xã Trường Sơn về bản Chút Mút sống với bà Minh (đã có một đời chồng và 2 con riêng) được gần 5 năm, cả hai không đăng ký kết hôn nhưng có với nhau 1 đứa con chung.
Hai người ở trong mảnh đất do bố mẹ bà Minh cho, đang trong quá trình xây dựng ngôi nhà. Nhưng chưa kịp hoàn thiện nhà cửa thì bi kịch đã xảy ra
Theo UBND xã Lâm Thủy, hiện có hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng người dân địa phương đang tích cực vào rừng truy tìm nghi phạm.
Nguồn: kenh14.vn