Cảnh sát Hồng Kông "quá mệt" với hội Tam Hoàng, ra tay trấn áp cực gắt

fd7cde197ebc1e54e4c8.jpg


Ơ hay tin này, cảnh sát Hồng Kông vừa "flex" thành tích đập tan băng nhóm Tam Hoàng đấy mọi người ơi!

Ngày 11-10, công an nói là họ vừa "gom" được cả đống thành viên hội Tam Hoàng sau hàng loạt chiến dịch truy quét các băng nhóm xài tàu cao tốc siêu xịn để buôn lậu hàng sang Trung Quốc. Chứ không phải đùa đâu nhé!

188356f71b7b6e53abf4.jpg


Phải nói là suốt mấy năm qua, buôn lậu chính là "nghề chính" của hội Tam Hoàng. Đến khi Covid-19 ập đến thì càng trầm trọng hơn luôn Cảnh sát Hồng Kông bắt đầu vào cuộc điều tra sau khi một anh cảnh sát hy sinh tháng trước do bị tàu của bọn buôn lậu đâm phải lúc đang truy đuổi. Thương quá đi

Ngày 11-10, cơ quan chức năng thông báo đã bắt tận 365 người trong loạt vụ khám xét kéo dài 2 tuần, trong đó có 35 ông bố nhiều quốc tịch bị nghi điều hành các hoạt động buôn lậu đường biển.

678b682ea68b2d22990a.jpg


Giám đốc cấp cao Ho Chun-tung của Cục Tội phạm có tổ chức và Hội Tam Hoàng cho biết cảnh sát Trung Quốc đã bắt được 2 người đàn ông bị tình nghi liên quan đến vụ va chạm khiến anh cảnh sát Hồng Kông kia thiệt mạng.

Còn số hàng thu được thì "khủng" lắm nha! 50 tàu cao tốc cùng 1.700 tấn thịt đông lạnh trị giá 64 triệu USD đã bị tịch thu. Thịt bò đông lạnh là một trong nhiều mặt hàng hot hit bị nhập lậu vào Trung Quốc. Ngoài ra còn có đồng hồ xịn, túi hiệu, giày dép, mỹ phẩm, rượu vang, whisky và xì gà nữa. Do Hồng Kông không thu thuế bán hàng nên buôn lậu lời khủng khiếp luôn

Nghe nói mỗi ngày có cả đống tàu phía Trung Quốc tập trung ngoài vùng biển Hồng Kông gần sân bay. Sau đó những chiếc thuyền cao tốc chất đầy hàng, một số chiếc có tới sáu động cơ để chạy nhanh hơn thuyền cảnh sát (mlem thật), sẽ lao ra và chuyển hàng cho tàu Trung Quốc đang đợi sẵn. Kiểu chơi Fast & Furious phiên bản biển cả ấy

Bọn buôn lậu thường dựa vào chiến thuật "đông người" để áp đảo, cho đến khi cảnh sát Hồng Kông tổ chức các hoạt động trấn áp siêu mạnh như vừa rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top