Cảnh sát Hà Nội vừa "bắt nóng" nhóm bảo kê siêu lì ở chợ Long Biên: Hốt tận 5-6 tỷ/năm!

54901e23cf80646ebc4e.jpg


Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp cả băng 7 đối tượng chuyên "hành" các tiểu thương ở chợ Long Biên. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?

Theo hồ sơ điều tra, CA Hà Nội đã thu thập được lời khai từ 28 nạn nhân - toàn là tiểu thương và tài xế chở hàng đến chợ. Các bác các chú muốn vào chợ bán hàng? Xin mời liên hệ với "ông trùm" để... xin chỗ ngồi, tất nhiên là phải đóng tiền rồi

Nhóm này còn chiếm nguyên lòng đường Hồng Hà (thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình), ngay sát chợ Long Biên, biến thành "vùng đất thánh" của riêng mình luôn á!

873775ea9b08d853d76f.jpg


Chơi kiểu "không đóng tiền = không được bán"! Các tiểu thương muốn bán hàng thì buộc phải nghe theo sự sắp xếp và nộp tiền theo giá họ đặt. Còn không thì... bye bye, đuổi khỏi chợ liền tay

Và đây là phần "choáng váng" nhất: Theo Phòng Cảnh sát hình sự CA Hà Nội, mỗi ngày nhóm này "hốt" từ 10-30 triệu, tháng nào cũng ăn được 400-500 triệu. Tính ra mỗi năm khoảng 5-6 TỶ đồng luôn các bạn ơi!

Mà thu tiền không hóa đơn, không chứng từ gì hết nha. Khu vực này vốn là lòng đường vỉa hè, không được cấp phép kinh doanh, cũng chẳng thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý chợ Long Biên. Người bán hàng phải chịu trả theo giá họ áp đặt, không được phép thương lượng gì cả!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top