SuaBibi1051
New member
Ơ kìa, Pattaya lại rúng động một vụ việc "hack não" cực mạnh khi một anh du khách Trung Quốc bị nhóm người giả danh cảnh sát bắt cóc ngay giữa ban ngày như trong phim vậy!
Theo The Thaiger đưa tin, sự việc "drama" này xảy ra vào ngày 10/7. Anh Lâm, 52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc đang đứng trước một quán mì ở Pattaya thì bị 4 anh chàng tự xưng là cảnh sát tiếp cận. Họ buộc tội anh Lâm dính líu đến vụ lừa đảo gì đó (???)
Nhóm này không chỉ doạ nạt bằng lời mà còn rút súng ra flex luôn, ép anh Lâm phải chuyển khoản 100.000 baht (tầm 80 triệu đồng). Chưa đủ, chúng còn cướp thêm 15.000 baht tiền mặt (12 triệu đồng) và 2 chiếc điện thoại trị giá hơn 100.000 baht (80 triệu đồng) nữa chứ. Tức ghê!
Sau khi "cuỗm" xong đồ, bọn chúng thả anh Lâm ở gần đường ray xe lửa rồi chuồn. Anh Lâm sau đó tự đi đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc.
May quá có camera an ninh, không là "xanh rờn" mất! Cảnh sát Pattaya đã tracking chiếc xe dùng để gây án. Camera quay được cảnh sau khi gây án, chiếc xe dừng ở một trung tâm thương mại tại Nam Pattaya. Hai anh đầu trọc xuống trước, theo sau là hai người mặc áo đỏ và áo trắng. Đặc biệt, anh mặc áo trắng còn cố tình lau biển số xe để xóa dấu vết - thủ đoạn "pro" phết đấy!
Đến ngày 13/7, cảnh sát đã bắt được cả 4 nghi phạm. Hai người Trung Quốc là Han Longding (37 tuổi) và Lin Yifan (63 tuổi). Hai người Thái Lan là Siripong Chiablaem (35 tuổi) và Thitipong Pongpiriyakun (28 tuổi).
Tại cơ quan điều tra, cả 4 anh này đều nhận tội và khai là làm theo chỉ đạo của một người Trung Quốc khác. Plot twist: có "ông trùm" phía sau! Hiện vụ việc đang được điều tra tiếp để "bóc phốt" hết đường dây này.
Fun fact (nhưng không fun tí nào): đây không phải lần đầu du khách Trung Quốc bị chính đồng hương "fix" tại Pattaya đâu nha! Trước đó vào tháng 9/2024, một du khách Trung Quốc khác bị hơn 10 người vây đánh và cố nhét lên xe. Anh này chống cự nên bị đánh đến mù cả hai mắt luôn, còn mất một sợi dây chuyền phiên bản giới hạn trị giá tới 2 triệu baht (gần 1,6 tỷ đồng). Ghê chưa!
Nguồn: soha.vn
Theo The Thaiger đưa tin, sự việc "drama" này xảy ra vào ngày 10/7. Anh Lâm, 52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc đang đứng trước một quán mì ở Pattaya thì bị 4 anh chàng tự xưng là cảnh sát tiếp cận. Họ buộc tội anh Lâm dính líu đến vụ lừa đảo gì đó (???)
Nhóm này không chỉ doạ nạt bằng lời mà còn rút súng ra flex luôn, ép anh Lâm phải chuyển khoản 100.000 baht (tầm 80 triệu đồng). Chưa đủ, chúng còn cướp thêm 15.000 baht tiền mặt (12 triệu đồng) và 2 chiếc điện thoại trị giá hơn 100.000 baht (80 triệu đồng) nữa chứ. Tức ghê!
Sau khi "cuỗm" xong đồ, bọn chúng thả anh Lâm ở gần đường ray xe lửa rồi chuồn. Anh Lâm sau đó tự đi đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc.
May quá có camera an ninh, không là "xanh rờn" mất! Cảnh sát Pattaya đã tracking chiếc xe dùng để gây án. Camera quay được cảnh sau khi gây án, chiếc xe dừng ở một trung tâm thương mại tại Nam Pattaya. Hai anh đầu trọc xuống trước, theo sau là hai người mặc áo đỏ và áo trắng. Đặc biệt, anh mặc áo trắng còn cố tình lau biển số xe để xóa dấu vết - thủ đoạn "pro" phết đấy!
Đến ngày 13/7, cảnh sát đã bắt được cả 4 nghi phạm. Hai người Trung Quốc là Han Longding (37 tuổi) và Lin Yifan (63 tuổi). Hai người Thái Lan là Siripong Chiablaem (35 tuổi) và Thitipong Pongpiriyakun (28 tuổi).
Tại cơ quan điều tra, cả 4 anh này đều nhận tội và khai là làm theo chỉ đạo của một người Trung Quốc khác. Plot twist: có "ông trùm" phía sau! Hiện vụ việc đang được điều tra tiếp để "bóc phốt" hết đường dây này.
Fun fact (nhưng không fun tí nào): đây không phải lần đầu du khách Trung Quốc bị chính đồng hương "fix" tại Pattaya đâu nha! Trước đó vào tháng 9/2024, một du khách Trung Quốc khác bị hơn 10 người vây đánh và cố nhét lên xe. Anh này chống cự nên bị đánh đến mù cả hai mắt luôn, còn mất một sợi dây chuyền phiên bản giới hạn trị giá tới 2 triệu baht (gần 1,6 tỷ đồng). Ghê chưa!
Nguồn: soha.vn