Cú đẩy cửa định mệnh của bà Ngụ đã phát hiện ra sự việc đau lòng: cháu gái 6 tuổi đang khóc mếu máo, váy tụt xuống, đứng cạnh mép giường. Nghi ngờ cháu bị xâm hại, bà đã lập tức báo công an
Tối 17/3, Thượng tá Phan Tố Hải – Phó Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã triệu tập Lê Bá K. T. (15 tuổi, ở thị trấn Tây Sơn) để làm rõ hành vi dâm ô với cháu Nguyễn Thị Thu H. (6 tuổi, sống cùng xóm).
Theo cơ quan điều tra, ngày 12/3 vừa rồi, gia đình cháu H. đã gửi đơn tố cáo T. Hành vi này bị bà nội của bé H. là Phan Thị Ng. (64 tuổi) phát hiện vào sáng cùng ngày.
Sau khi nhận đơn, công an đã triệu tập T. để điều tra. Do vụ việc nhạy cảm và đang trong quá trình điều tra, phía công an huyện Hương Sơn cho biết chưa thể cung cấp thêm thông tin để bảo vệ nạn nhân và gia đình.
Trò chuyện với PV, bà Ng. cho biết sáng 17/3, công an huyện Hương Sơn tiếp tục đến lấy lời khai của bà để điều tra vụ án.
Bà Ng. bức xúc kể lại khoảnh khắc đẩy cửa vào nhà và chứng kiến cảnh tượng khiến bà "đứng hình": cháu H. bị tụt váy, đứng cạnh mép giường với T.
Nhớ lại sự việc, bà Ng. kể khoảng 9h sáng 12/3, bà đang ở nhà thì thấy em gái cháu H. chạy về báo chị bị chú T. lôi vào nhà.
Cảm thấy "có vấn đề", bà Ng. lập tức chạy qua nhà T. thì phát hiện cháu gái mình đứng cạnh mép giường với T., khóc mếu máo, váy bị tụt xuống.
Sau khi sự việc xảy ra, bà Ng. bế cháu về nhà và gọi hàng xóm sang làm chứng. Kiểm tra thấy vùng kín cháu sưng tấy đỏ, bà Ng. hỏi han thì cháu H. kể lại toàn bộ. Gia đình lập tức đưa cháu đi khám bệnh viện
"Sau khi được tôi và bố mẹ trấn an, cháu H. kể bị T. dụ dỗ vào buồng hứa cho kẹo. Sau đó T. đưa cháu vào trong buồng rồi sờ soạng cháu tôi. Cũng may có em gái cháu H. về báo kịp thời nên tôi đã ngăn chặn được", bà Ng. bức xúc kể lại.
Anh Nguyễn Tú (bố cháu H.) cho biết do vợ chồng thường xuyên đi làm thuê nên phải gửi cháu cho ông bà nội chăm. Sau khi nghe con kể lại, vợ chồng anh rất bức xúc và mong cơ quan công an điều tra làm rõ.
"Mặc dù sự việc đã 5 ngày trôi qua nhưng buổi tối con tôi hay bị giật mình và khóc. Tôi sợ sự việc sẽ ám ảnh con tôi", anh Tú nói
Theo gia đình bà Ng., mấy ngày sau sự việc, gia đình T. có sang xin lỗi và mong bỏ qua. Tuy nhiên vì lo lắng cho những đứa trẻ khác, gia đình bà đã làm đơn gửi cơ quan công an điều tra làm rõ.
Bà Hà Minh Tuyết - Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Sản (Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) xác nhận sáng 12/3, cháu H. được gia đình đưa đến với nguyện vọng khám vùng kín.
"Khi thăm khám, thấy âm hộ và tầng sinh môn của cháu H. bị đỏ tấy. Cháu có dấu hiệu hoảng loạn. Do màng trinh của cháu bé còn quá nhỏ nên chúng tôi chưa kiểm tra được bên trong", bà Tuyết nói.
Người dân địa phương cho biết T. vốn ham chơi lêu lổng và đã nghỉ học.
Nguồn: soha.vn