HuouCandy6324
New member
Phát hiện hai tên "đá xế" đang ăn hàng, các trinh sát đặc nhiệm bình tĩnh đeo bám ra khỏi chỗ đông người rồi tiến hành truy đuổi như những cảnh trên phim hành động để bắt gọn đối tượng luôn!
Sáng nay (18-3), Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao hai đối tượng Nguyễn Phước Lộc (SN: 1986) và Trần Huỳnh Huấn (SN: 1983, cùng ngụ P.4, Q.5) cho công an Q.8 điều tra xử lý về hành vi "trộm cắp tài sản".
Trước đó, tổ tuần tra đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đường ở Q.8 thì phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy biển số 70N1-7074 có dấu hiệu đang tìm kiếm "con mồi" để trộm cắp tài sản. Các trinh sát liền âm thầm đeo bám theo dõi
Đến trước số 288/34 Dương Bá Trạc (P.2, Q.8), hai đối tượng phát hiện một xe Wave BKS 55Z5-2844 của chị Nguyễn Thị Phi Oanh (SN: 1991, ngụ Q.7) đang dựng trước nhà...
Lúc này, Lộc dừng xe cảnh giới để tên Huấn đi bộ tiếp cận xe của chị Oanh, dùng đoản phá ổ khóa, nổ máy tẩu thoát...
Do khu vực đối tượng trộm cắp có nhiều trẻ em qua lại và các cụ già đang tập thể dục nên tổ trinh sát không tổ chức truy đuổi nóng ngay để tránh nguy hiểm cho người dân. An toàn của mọi người là trên hết! ️
Sau khi "câu" hai đối tượng ra đến đoạn đường vắng, các trinh sát lập tức tăng tốc truy đuổi.
Phát hiện bị đặc nhiệm đuổi theo, hai đối tượng phóng xe như bay hòng tẩu thoát.
Tuy nhiên, các trinh sát đặc nhiệm vẫn kiên trì đeo bám. Sau hơn 10km "đua tốc độ" nghẹt thở, đến khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua huyện Nhà Bè, tổ trinh sát đuổi kịp ép xe, bắt gọn được cả hai đối tượng cùng tang vật. Chốt hạ gọn gàng!
Nguồn: soha.vn