Nghe tiếng la "Cướp!" vang lên, ekip trinh sát hình sự Đặc nhiệm lập tức phi thân đuổi theo. 2 tên cướp chống trả cực gắt nhưng cuối cùng vẫn phải ăn còng điêu đứng!
Hồi 14h ngày 10-6-2017, bác tài xế xe tải Nguyễn Tấn Lộc (sinh 1985, sống ở Q.11) đang cầm điện thoại đứng trước đầu xe dừng ở đường Hồng Bàng (P.15, Q.5) thì bị 2 thanh niên đi Exciter lao tới giật điện thoại.
Nạn nhân chỉ kịp kêu cứu "Cướp! Cướp!" rồi buồn bã nhìn theo 2 tên tội phạm phóng đi xa dần...
Đang tuần tra trên đường, tổ trinh sát Đội cảnh sát hình sự Đặc nhiệm (Đội 3) Phòng CSHS liền tăng ga rượt theo ngay!
Phát hiện có công an đuổi, 2 tên cướp vặn ga hết cỡ, lạng lách đánh võng ầm ầm trên nhiều tuyến đường như Ba Tháng Hai, Lò Siêu, Nguyễn Thị Nhỏ... và còn dùng nón bảo hiểm ném mạnh vào anh em trinh sát (hổng đùa đâu! ).
Trước tốc độ kinh hoàng và thái độ manh động của 2 tên này, nhiều người qua đường thấy phát hoảng luôn.
Dù bị thương nhưng các anh em Đặc nhiệm vẫn kiên cường đeo bám, rồi vọt lên cúp đầu xe, bay người qua dùng võ thuật điêu luyện khống chế bắt gọn cả 2! Tang vật thu được gồm 4 chiếc điện thoại, trong đó có chiếc Samsung Galaxy J7 của bác Lộc.
Qua đấu tranh, tên cầm tài khai tên là Nguyễn Thanh Phong (sinh 1971, sống ở chung cư Nhiêu Lộc, P.Tân Quý, Q.Tân Phú), còn đối tượng trực tiếp cướp giật có tên Trần Đình (sinh 1987, quê Long An, tạm trú Q.8).
Cả 2 đều nghiện đá, riêng Phong có tới 3 tiền án về các tội Cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Ở tù đã nhiều năm nhưng hắn vẫn chưa chịu sửa, vẫn "ngựa quen đường cũ". Phong còn flex bằng những hình xăm cực ngầu khắp người để thể hiện đẳng cấp giang hồ .
Nguồn: soha.vn