VoiBibi922
New member
Ôi trời ơi, vụ này căng đét các bạn ơi! Phát hiện cặp đôi "dị nhân" đang cướp giật tài sản, anh trinh sát đặc nhiệm nổ súng liên tục mà hai người này vẫn cố tẩu thoát bằng được.
Ngày 4/6, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang tạm giữ Huỳnh Định Kỳ (45 tuổi, ở huyện Củ Chi) và Hồ Thị Thạnh (29 tuổi, ở quận 2) để làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản".
Chuyện là vào khoảng 22h ngày 3/6, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 đang đi tuần tra thì bắt gặp Kỳ chở Thạnh trên xe máy BKS 79L8-5796 có biểu hiện khả nghi. Đội trinh sát liền âm thầm theo dõi (kiểu phim hành động luôn nha ️).
Khi cặp đôi này đi đến công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão), họ phát hiện chị Nguyễn Thúy Hồng (20 tuổi, ở quận 2) đang ngồi trên ghế đá trong công viên nghe điện thoại.
Đây rồi! Kỳ dừng xe, Thạnh nhảy xuống như ninja, giật luôn chiếc điện thoại của chị Hồng rồi lên xe chuồn thẳng cẳng
Thấy vậy, anh trinh sát đặc nhiệm chạy bộ đuổi theo và ra lệnh dừng xe để kiểm tra. Nhưng mà hai người này không nghe, anh trinh sát đành phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo.
Plot twist: Thạnh cầm luôn 1 vật gì đó ném về phía trinh sát rồi tiếp tục bỏ chạy Công an buộc phải nổ thêm 1 phát súng và trúng vào chân Thạnh, nhưng người này vẫn cố gắng chạy và trèo lên xe của Kỳ (ý chí thép vãi nồi).
Sau đó, cả hai tăng ga bỏ chạy thoát thân. Anh trinh sát không bỏ cuộc, tiếp tục truy đuổi đến đường Lê Thị Riêng (quận 1) thì ép xe, khống chế được Thạnh. Còn Kỳ chạy đến đường Nguyễn Trãi thì cũng bị bắt giữ kịp thời.
Tại trụ sở công an, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an thu giữ túi xách, 1 con dao, 2 ống tuýp sắt dài 60cm được mài nhọn cả hai đầu cùng các tang vật khác.
Nguồn: soha.vn