Hôm 18/7 vừa rồi, một người dân đã đăng tải hình ảnh một anh cảnh sát giao thông tên là Giang Hổ (thuộc đại đội 2, khu vực Đức Dương) trong tình huống... hơi khó đỡ. Anh này cởi luôn áo cảnh phục để khoe thân hình, mà còn được khen là "bản lĩnh thật sự" Theo mô tả, anh liên tục xưng hô kiểu "bố mày" rồi cởi quần áo để đánh nhau thay vì... làm việc theo nhiệm vụ.
Không chỉ vậy, theo lời kể của những người có mặt tại hiện trường, đám đông xung quanh lại ùa vào khen anh cảnh sát này "dáng dấp đẹp trai thật", "cơ bụng hoàn hảo quá đi" Sau khi mọi chuyện xảy ra, Giang Hổ còn rất bình tĩnh đáp lại: "Còn dáng người đẹp trai nữa chứ nhé".
Nguyên nhân của sự việc là sau khi điều khiển giao thông không được như ý, Giang Hổ cảm thấy khó chịu với một người đi đường và hai bên có lời qua tiếng lại. Do không kiềm chế được cảm xúc, Giang Hổ vừa chửi tục vừa cởi luôn cảnh phục lao vào đánh nhau. May mắn là các đồng nghiệp của anh kịp thời có mặt và ngăn chặn vụ việc.
Ai cũng nghĩ anh sẽ bị phê bình hay cảnh cáo, nhưng không ngờ những người đi đường lại khen ngợi tán thưởng anh ta
Vụ việc đã gây xôn xao trên nhiều diễn đàn ở châu Á. Nhiều người bình luận: "Quả thật chỉ có ở Trung Quốc mới có chuyện này, hành động thế mà còn được khen ngợi. Giới trẻ bây giờ sao vậy trời?" Đáp lại những lời bình luận này, một bạn cho rằng: "Những người không biết rõ sự việc thì họ khen cũng bình thường thôi".
Nguồn: soha.vn