Hình ảnh một anh cảnh sát ướt như chuột lột dưới mưa vẫn cố gắng điều tiết giao thông giờ cao điểm đang làm dân tình "tan chảy" vì quá cảm động luôn á!
Bức ảnh này do chị Lê Phương Hà (ĐH Ngoại thương HN) bắt được vào chiều 23/6 tại nút giao thông cầu 361 (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nha.
Trong ảnh, anh cảnh sát không mặc áo mưa, quần áo ướt sũng như vừa... tắm mưa vậy nhưng vẫn tập trung 100% vào việc điều tiết giao thông dưới cơn mưa tầm tã. Nhìn mà thương quá đi! ️
Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh xúc động này viral nhanh hơn cả "trend" với vô vàn lời khen ngợi trên các mạng xã hội luôn nè!
Chị Hoa - bán hàng nước gần đó chia sẻ, ở đây ai cũng quen mặt anh chiến sĩ công an này rồi. Gần như ngày nào anh cũng chốt ở điểm này á.
Lúc mưa to, thấy anh ướt sũng, nhiều người sốt ruột mang áo mưa ra cho nhưng anh không kịp mặc mà cứ để vậy đứng phân làn luôn.
"Hình ảnh ấy đúng là rất xúc động, rất trách nhiệm và đáng được tuyên dương", chị Hoa kể.
Theo tìm hiểu của PV, người cảnh sát trong ảnh chính là đại úy Nguyễn Văn Bốn (49 tuổi), hiện đang công tác tại Tổ cảnh sát trật tự, Công an phường Yên Hòa nha mọi người.
Đại úy Bốn cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 23/6, trời bỗng dưng đổ mưa to đúng lúc tan tầm (timing kinh luôn á) nên nút giao thông đầu cầu 361 kẹt cứng nghiêm trọng.
Đây là một trong những điểm "tắc kinh hoàng" nhất trên địa bàn luôn đó!
"Mưa to đúng lúc đường tắc nghẽn nên chúng tôi không kịp mặc áo mưa. Nếu khi đang tắc đường mà dừng lại để mặc áo mưa thì đường kẹt cứng ngay. Bình thường nút giao thông này cứ sểnh ra là tắc, không có người phân luồng là tắc ngay, càng mưa càng tắc", anh Bốn chia sẻ.
Theo anh Bốn, hôm đó thấy mưa to quá, bà con xung quanh mang áo mưa đưa cho nhưng anh nghĩ nếu dừng việc điều tiết giao thông để mặc áo thì đường lại "căng" thêm.
"Tôi bảo thôi, kiểu gì cũng ướt rồi, cố gắng thêm xíu vì trời cũng không lạnh. Mình được giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành trách nhiệm. Mưa hay nắng khi tắc đường thì mình không quản, miễn làm sao đừng để ùn tắc là được", anh Bốn tâm sự. (Respect anh quá đi! )
Anh Bốn cho biết, khoảng 2 năm nay hầu như ngày nào anh cũng ứng trực ở chốt cầu 361. Trước đây điểm này do một số chiến sĩ trẻ mới ra trường phụ trách, tuy nhiên nút giao thông này khá "hack não", các bạn trẻ chưa cáng đáng hết được nên anh đã chuyển từ điểm cầu Cót lên đây.
Gần đây, điểm này có thêm một dân phòng hỗ trợ phía đầu cầu giáp đường Láng nữa.
Cũng theo anh Bốn, công việc hàng ngày của anh bắt đầu từ 7h, đến 8h sáng là cao điểm, chiều khoảng 4h30 mới tắc. Tuy nhiên, anh toàn phải có mặt từ 4h để xem xung quanh có xe cộ đỗ lấn chiếm hay không để dẹp trước, vì khu vực này có nhiều quán karaoke và xe vệ sinh môi trường hay đỗ đầu cầu. (Vất vả quá chứ! )
Trung tá Hoàng Văn Bốn, Trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết, đại úy Nguyễn Văn Bốn đã có 30 năm công tác trong ngành công an (gạo cội rồi nè!), trong đó có 8 năm công tác tại Công an phường Yên Hòa, là người nhiệt tình và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trung tá Bốn còn cho biết thêm, hiện lực lượng trật tự của phường hơi "mỏng", khi chỉ có 4 người, trong khi địa bàn rất rộng và có nhiều chốt giao thông. (Thiếu người thật sự! )
>> Xem thêm clip: Cảnh sát giao thông phụ đẩy xe buýt chết máy giữa đường
(Nguồn: Youtube)
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Nguồn: soha.vn