Ôi giời ơi, phim hành động ngoài đời thật đây rồi! Một băng nhóm táo tợn đã giả dạng quân cảnh, thậm chí còn diện nguyên bộ đồng phục xịn sò, để bắt cóc và tống tiền du khách giữa đêm khuya tại Phnom Penh luôn á.
Theo báo Khmer Times đưa tin, vào ngày 21/11, Trung tướng Chuon Narin - Cảnh sát trưởng Phnom Penh, Campuchia - cho biết vụ việc xảy ra lúc 3h20 sáng ngày 15/11/2025 tại đường 352, thôn 8, xã Boeung Keng Kang 1, thị trấn Khan Boeung Keng Kang. Nhóm này đã bắt giữ trái phép một anh người Trung Quốc và tống tiền con số khủng: 52.000 USD luôn nha (tầm hơn 1,3 tỷ VNĐ ấy)
Đến ngày 19/11, sau khi điều tra kỹ càng bằng các biện pháp nghiệp vụ xịn xò, Cục Tội phạm nghiêm trọng của Sở cảnh sát Phnom Penh đã phối hợp với cảnh sát 14 quận và cảnh sát các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot, Siem Reap và Preah Sihanouk bắt gọn 8 nghi phạm. Đúng kiểu truy tìm tung tích cực kỳ chuyên nghiệp
Danh sách 8 "cao thủ" bị bắt gồm: Hum Sophon (32 tuổi, sống tại Phnom Penh), Khoun Run (31 tuổi, sống tại tỉnh Kratie), Non Siton (35 tuổi, sống tại tỉnh Kandal), Hum Wirak (24 tuổi, sống tại tỉnh Kampot), Hum Sopheak (35 tuổi, sống tại Phnom Penh), Chea Sokly (25 tuổi, sống tại tỉnh Kandal), Mon Vichet Chenda (29 tuổi, sống tại Phnom Penh), và Lam Leap (34 tuổi, sống tại Phnom Penh).
Và đây là "kho vũ khí" mà cảnh sát thu giữ được, nghe mà choáng: 2 xe ô tô (1 xe trắng biển Kampot 2B-8818 và 1 xe xám biển Phnom Penh 2BQ-8101), 4 khẩu súng, 6 điện thoại, 38 viên đạn, 7 còng tay, 4 bộ đồng phục quân cảnh (fake nhé), 2 thẻ quân cảnh photocopy, và 1 ba lô
Plot twist: Theo lời khai, 8 người này đã thực hiện tới 6 vụ bắt cóc và tống tiền rồi á! Hiện tại toàn bộ hồ sơ đã được chuyển sang Văn phòng Cảnh sát tội phạm nghiêm trọng để trình lên tòa án thành phố Phnom Penh xử lý theo đúng luật pháp.
Trung tướng Chuon Narin khẳng định nhóm tội phạm này không chỉ gây hại cho du khách mà còn làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh quốc gia Campuchia trên trường quốc tế, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng nữa
Nguồn: soha.vn