Sáng sớm ngày 18-7 vừa rồi, cảnh sát Brazil đã ập vô nhà riêng của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro luôn á nghen! Theo CNN đưa tin, các anh cảnh sát không chỉ khám xét tài sản mà còn bắt ông phải đeo cái thẻ điện tử ở mắt cá chân nữa, kiểu như trong phim vậy đó
Tòa án Tối cao Brazil ra lệnh này vì lo ông Bolsonaro sẽ "chuồn" khỏi đất nước. Nói chung là các hạn chế áp lên ông khá là nghiêm túc luôn!
Theo AP cho hay, sắc lệnh này còn cấm ông Bolsonaro ra khỏi nhà vào ban đêm, không được liên lạc với các đại sứ và nhà ngoại giao nước ngoài hoặc lui tới các đại sứ quán.
Chưa hết đâu nhé! Ông còn bị cấm xài mạng xã hội (RIP tài khoản MXH ) và không được liên lạc với những người đang bị Tòa án Tối cao Brazil điều tra - trong đó có cả con trai ông là Eduardo Bolsonaro. Bạn này hiện đang sống ở Mỹ và được cho là có quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump đấy.
Vụ án này nóng vì sao? Vì cựu tổng thống Brazil đang bị xét xử về cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2022 để giữ ghế quyền lực. Nhưng ông Bolsonaro phủ nhận hết tất tần tật các cáo buộc này nhé.
Cảnh sát liên bang còn tố cáo cha con ông Bolsonaro bắt tay với chính phủ Mỹ để áp đặt lệnh trừng phạt lên các quan chức Brazil nữa kìa. Theo hồ sơ tòa án thì hành động này "sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho cha ông, nhà tài chính Jair Messias Bolsonaro" đó.
À mà cảnh sát Brazil còn thu giữ một lượng tiền mặt bằng đô la Mỹ không rõ số lượng nữa!
Phát biểu bên ngoài đồn cảnh sát cùng ngày, ông Bolsonaro gọi cái vòng điện tử ở chân là "sự sỉ nhục tột độ" và khẳng định ông "không bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Brazil" cả.
"Những mói nghi ngờ là một sự phóng đại... Tôi là cựu tổng thống của nước cộng hòa, tôi đã 70 tuổi rồi" - ông nói. Vibe hơi buồn á các bạn
Ông Bolsonaro cho biết thêm cảnh sát đã tịch thu "khoảng 14.000 USD", nhưng đó là tài sản cá nhân và ông có giấy tờ chứng minh luôn.
Nguồn: soha.vn
Tòa án Tối cao Brazil ra lệnh này vì lo ông Bolsonaro sẽ "chuồn" khỏi đất nước. Nói chung là các hạn chế áp lên ông khá là nghiêm túc luôn!
Theo AP cho hay, sắc lệnh này còn cấm ông Bolsonaro ra khỏi nhà vào ban đêm, không được liên lạc với các đại sứ và nhà ngoại giao nước ngoài hoặc lui tới các đại sứ quán.
Chưa hết đâu nhé! Ông còn bị cấm xài mạng xã hội (RIP tài khoản MXH ) và không được liên lạc với những người đang bị Tòa án Tối cao Brazil điều tra - trong đó có cả con trai ông là Eduardo Bolsonaro. Bạn này hiện đang sống ở Mỹ và được cho là có quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump đấy.
Vụ án này nóng vì sao? Vì cựu tổng thống Brazil đang bị xét xử về cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2022 để giữ ghế quyền lực. Nhưng ông Bolsonaro phủ nhận hết tất tần tật các cáo buộc này nhé.
Cảnh sát liên bang còn tố cáo cha con ông Bolsonaro bắt tay với chính phủ Mỹ để áp đặt lệnh trừng phạt lên các quan chức Brazil nữa kìa. Theo hồ sơ tòa án thì hành động này "sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho cha ông, nhà tài chính Jair Messias Bolsonaro" đó.
À mà cảnh sát Brazil còn thu giữ một lượng tiền mặt bằng đô la Mỹ không rõ số lượng nữa!
Phát biểu bên ngoài đồn cảnh sát cùng ngày, ông Bolsonaro gọi cái vòng điện tử ở chân là "sự sỉ nhục tột độ" và khẳng định ông "không bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Brazil" cả.
"Những mói nghi ngờ là một sự phóng đại... Tôi là cựu tổng thống của nước cộng hòa, tôi đã 70 tuổi rồi" - ông nói. Vibe hơi buồn á các bạn
Ông Bolsonaro cho biết thêm cảnh sát đã tịch thu "khoảng 14.000 USD", nhưng đó là tài sản cá nhân và ông có giấy tờ chứng minh luôn.
Nguồn: soha.vn