Hôm 23/5, vụ sát hại lính Anh siêu dã man trên đường phố Woolwich (London) đã khiến netizen rần rần đặt câu hỏi: Tại sao cảnh sát lại đứng im như tượng vậy trời?
Hóa ra Scotland Yard có lý do cực kỳ nghiêm trọng đây này! Họ lo sợ hai nghi phạm - những kẻ Hồi giáo cực đoan - có thể đang chờ sẵn để kích hoạt bom giấu kín. Vì vậy, họ buộc phải đợi đội cảnh sát có súng đến hỗ trợ mới dám xử lý.
Trong suốt 14 phút căng thẳng đó, các cảnh sát mặc thường phục chỉ biết đứng bên lề đường. Meanwhile, 3 chị em phụ nữ siêu dũng cảm đã bước tới đối mặt và khuyên bảo bọn sát thủ. Còn người dân thì có người đứng nhìn, có người cứ thản nhiên đi lại như không có chuyện gì xảy ra luôn á!
Một nguồn tin từ cảnh sát giải thích: "Câu hỏi được đặt ra ngay là tại sao lại làm việc tàn bạo thế rồi đứng chờ cảnh sát? Đây là chiến thuật kinh điển của người Palestine ở Israel đó. Nổ bom, chờ lực lượng cứu hộ đến rồi kích hoạt áo bom tự sát luôn".
"Các anh cảnh sát không có súng đã thiết lập hàng rào hiệu quả rồi. Cả hai tên này đều mặc áo khoác đen và việc giữ khoảng cách với chúng là ưu tiên hàng đầu nha".
Trong số cảnh sát đến trước, có ít nhất một người mang súng Taser nhưng được lệnh... không được động thủ!
Khi đội cảnh sát có vũ trang xuất hiện, các nhân chứng kể lại rằng hai tên kia bắt đầu lao vào với vẻ mặt hung dữ kinh khủng.
Plot twist là một tên đã cố bắn về phía cảnh sát nhưng... súng bị tịt ngòi và khiến chính hắn bị thương nữa chứ!
Một nhân chứng chia sẻ: "Siêu thực luôn á! Nhiều người thậm chí không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cứ tưởng tai nạn xe thôi. Cảnh sát chỉ đứng đó. Sau mấy phát súng nổ, lực lượng cứu hộ mới xuất hiện và hét toáng lên 'Lùi lại' với mọi người".
Trợ lý ủy viên cảnh sát Mark Rowley khẳng định việc đợi cảnh sát có súng là lựa chọn đúng đắn nhất khi đối phó với hai kẻ Hồi giáo cực đoan này.
Nguồn: soha.vn