Cảnh sát Anh "ăn gạch" dữ dội vì còng tay nạn nhân bị đâm dao lúc nguy kịch

MèoCon2k5

New member
Cảnh sát Anh đang phải "hứng bão" chỉ trích từ netizen sau vụ một bạn sinh viên 18 tuổi bị còng tay ngay khi đang trong tình trạng nguy kịch vì bị đâm dao nghiêm trọng

cc77bf93523df8066fc0.jpg


Story thương tâm này xảy ra với Henry Nowak, 18 tuổi, một sinh viên trẻ bị tấn công bằng dao tại thành phố Southampton, miền Nam nước Anh vào tháng 12/2025. Hung thủ là Vickrum Digwa, 23 tuổi, một người theo đạo Sikh, đã bị kết án tù chung thân vào ngày 1/6.

Plot twist là Digwa đã "bẻ lái" cực gắt, nói dối với cảnh sát rằng chính Nowak mới là người tấn công mình trước. Và cảnh sát thì... tin luôn không suy nghĩ

Trong clip từ bodycam của cảnh sát (xem mà ám ảnh luôn á), Nowak nằm trên đường và van xin: "Tôi bị đâm. Tôi không thở được". Nhưng cảnh sát lại đáp: "Tôi không nghĩ vậy đâu". Like, hello???

Vụ việc càng gây tranh cãi hơn khi ông Nigel Farage - lãnh đạo đảng Reform (nổi tiếng với lập trường chống nhập cư và đang dẫn đầu trong vài cuộc khảo sát gần đây) - lên tiếng phê phán. Ông cho rằng quyền của các nhóm thiểu số sắc tộc đang được đặt lên trên quyền của người Anh da trắng. Theo ông: "Nỗi sợ bị gọi là phân biệt chủng tộc còn lớn hơn việc xử lý vụ sát hại Henry Nowak".

Thẩm phán William Mousley cũng thừa nhận ngày 1/6 rằng vụ án này đã làm tăng căng thẳng sắc tộc tại Anh. Một cuộc biểu tình đã được lên lịch diễn ra tại Southampton vào tối 2/6 (giờ địa phương), và nhiều cuộc biểu tình khác cũng đang được kêu gọi trong tuần này.

0d4700882a91e9bb4dac.jpg


Theo hồ sơ vụ án, Digwa sử dụng một con dao găm mà anh ta cho là được phép mang theo do quy định miễn trừ đối với người Sikh trong nghi lễ truyền thống. Khi cảnh sát xuất hiện, Digwa khai báo rằng khăn xếp của mình bị đánh rơi và bị thương ở mắt - basically là đảo ngược hoàn toàn vai trò nạn nhân và hung thủ

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Nick Thomas-Symonds gọi đoạn video bodycam là "gây ám ảnh", đồng thời nói cách hành xử của cảnh sát "gây sốc".

Gia đình Nowak mô tả cách cảnh sát đối xử với con trai họ là "vô nhân đạo và hạ nhục". Tuy nhiên, cha của Nowak đã chia sẻ bên ngoài tòa án rằng cái chết của con trai ông không nên bị lợi dụng để tạo thêm chia rẽ, thù hận hay căng thẳng - một lời nói đầy ý nghĩa giữa lúc xã hội đang rối bời

Nowak đã qua đời không lâu sau khi bị còng tay. Khi nhận ra bạn ấy bị thương nghiêm trọng, cảnh sát mới tháo còng và tiến hành hồi sức tim phổi - nhưng đã quá muộn rồi...

Hiện tại, cảnh sát hạt Hampshire đã đưa ra lời xin lỗi về vụ việc. Lực lượng này đang bị Văn phòng Độc lập về Ứng xử Cảnh sát điều tra. Ủy viên cảnh sát Donna Jones cho biết phản ứng của cảnh sát đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về tính công bằng, sự vô tư và khả năng phán đoán, đồng thời khẳng định kết quả điều tra sẽ được công bố không chậm trễ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top