CunYeu7197
New member
Cảnh phim này nhận được lượt tương tác "khủng" trên mạng xã hội vì sự hài hước của các nhân vật.
Giữa cả rừng phim truyền hình Việt đang chiếu dạo này, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đang là cái tên được yêu thích nhất vì nội dung hài hước dễ chill, cộng thêm diễn xuất mượt mà của dàn cast. Hai tập mới nhất lên sóng tối thứ Năm, thứ Sáu tuần trước có không ít cảnh phim viral rần rần trên mạng xã hội, đặc biệt nhất là màn drama của vợ chồng "bất ổn" Thành (Doãn Quốc Đam) - Hà (Lan Phương) cãi nhau ngay trên mâm cơm tiếp khách quý của gia đình luôn á
Cụ thể ở cảnh này, gia đình Thành đang tiếp đón mẹ con Trâm Anh (Khả Ngân) đến thăm ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) khi nghe tin ông bị ngã. Đây là hai vị khách VIP vì Trâm Anh chuẩn bị là dâu con trong nhà, sắp thành vợ của Danh (Thanh Sơn), nên gia đình phải chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn để chiêu đãi. Đang vui vẻ thì bạn gái cũ của Danh là Lan xuất hiện, lại còn được bé Long (Gia Nghĩa) chào đón nhiệt tình. Hỏi ra mới biết trước đó Hà có "mời xã giao" rằng Lan rảnh thì ghé nhà ăn cơm, ai ngờ Lan lại rảnh đúng lúc Danh dẫn bạn gái mới về ra mắt. Timing này chấm điểm 10/10 luôn!
Để "giải nguy" cho tình huống awkward này, Thành lập tức nhập vai, quát mắng Hà đã làm hỏng chuyện lớn lại còn vụng về, lười biếng. Kết quả là cả Lan lẫn mẹ con Trâm Anh đều lập tức ra về. Ngay khi khách quý lẫn không quý đi hết, Thành quay ngoắt 180 độ, quay ra ôm ấp, dỗ dành cô vợ đang khóc lóc ăn vạ. Sau đó, bé Long còn nhào tới ôm mẹ, xin bà nội đừng mắng mẹ nữa vì "mẹ con khổ quá rồi". Trời ơi cái màn chuyển cảnh này mượt không tưởng!
Thành nhập vai quát mắng vợ...
Sau đó dỗ không kịp
Quả nhiên là cặp đôi bất ổn
"Bà ơi tha cho mẹ cháu đi, mẹ cháu khổ quá rồi"
Cảnh phim này làm netizen thích phát điên, đặc biệt là màn diễn xuất của cặp đôi Lan Phương - Doãn Quốc Đam cộng thêm sự đáng yêu của sao nhí Gia Nghĩa. Đoạn phim này còn nhận về lượng tương tác "khủng" trên mạng xã hội với gần 2 triệu lượt xem chỉ sau 24h đăng tải trên fanpage VTV Giải Trí đó nha!
Bình luận của khán giả:
- Đoạn kịch bản này quá đỉnh, vừa khóc vừa cười, xem Lan Phương mà cô thấy thấp thoáng bóng mình
- Kiểu cứ phải khóc phủ đầu trước đã rồi muốn làm gì thì làm. Có thêm đứa con tính cách cũng giống mẹ nữa chứ. Em bé đóng vai con đóng cũng rất đạt và dễ thương. Không hiểu sao xem người ta khóc mà mình lại thấy mắc cười quá
- Cảnh Long ôm mẹ Hà tắt tiếng đi còn tưởng bi kịch, ai ngờ "ông cụ non" chốt câu mình cười mệt: "Bà ơi tha cho mẹ cháu đi, mẹ cháu khổ quá rồi"
- Sao mình xem người ta khóc mà lại buồn cười vậy nhỉ
Nguồn: kenh14.vn