Cảnh ông bà ngoại bịn rịn hôn tạm biệt cháu trai qua cửa kính xe khách vừa được chia sẻ lên mạng đã khiến dân mạng nghẹn ngào không nói nên lời
Dù ai cũng mong con cái sau này có cuộc sống yên ổn, hạnh phúc, nhưng thực ra không phải bố mẹ nào cũng dám "thả" con gái đi lấy chồng xa đâu nha. Sợ con khổ, sợ con vất vả mà chẳng có nhà ngoại ở bên đỡ đần, đó là tâm trạng chung của mọi phụ huynh
Nhưng mà vì tình yêu, nhiều cô gái vẫn phải chấp nhận làm dâu xứ người thôi. Gần thì vài chục, vài trăm cây số, xa hơn thì Bắc - Nam đôi ngả, còn "đỉnh" hơn nữa là phải theo chồng định cư luôn ở nước ngoài xa xôi
Đúng là phải đi làm dâu rồi mới thấu hiểu được lòng cha mẹ. Lúc bố mẹ ốm đau chẳng thể ở bên, những buổi family gathering cũng thành điều xa xỉ. Mỗi lần về thăm nhà ngoại cũng chỉ chớp nhoáng vài ngày, cháu vừa kịp quen hơi ông bà thì đã phải nói bye bye rồi
Hai ông cháu hôn tạm biệt nhau qua cửa kính ô tô
Mới đây, hình ảnh ông bà ngoại đứng bên ngoài cửa kính ô tô vẫy tay, gửi nụ hôn gió tạm biệt cháu trai được share lên mạng đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
"Hãy miêu tả cảm giác của các mom khi về ngoại chơi rồi phải về nội đi. Nhớ bố nhớ mẹ lắm các mom ạ. Em muốn được ở cùng nhà với bố mẹ mãi mãi quá" - dòng tâm sự của bà mẹ trẻ nhận về cả tấn sự đồng cảm từ hội chị em
Nhìn hình ảnh cậu cháu trai còn nhỏ giơ bàn tay bé xíu chạm vào bàn tay to lớn, chai sạn vì mưa nắng của ông ngoại qua cửa kính xe khách mà thấy nhói lòng ghê Đứng bên ngoài, ông bà ngoại với khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn cố nở nụ cười hồn hậu, vẫy tay tạm biệt cháu...
Chia sẻ thêm với phóng viên, chị L. - người đăng những hình ảnh này cho biết: "Những hình ảnh này được mình chụp lại vào ngày 30/8 trong đợt cho con về thăm ông bà ngoại. Nhà bố mẹ mình ở Nghệ An, còn mình lấy chồng ở Hà Nội. Vì con còn nhỏ nên mỗi năm chỉ có vài dịp cho cháu về thăm ông bà ngoại thôi. Lần nào trở về nhà, ông bà ngoại cũng ra tận xe tiễn, bịn rịn chẳng muốn xa cháu.
Cũng nhớ ông bà ngoại lắm mà chẳng biết làm thế nào, chỉ cố gắng có thời gian là cho con về ngoại chơi thôi".
Cái chạm tay bịn rịn trước khi chia xa của ông và cháu
Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh trên đã viral và khiến nhiều người rơi lệ luôn Đặc biệt là hội chị em lấy chồng xa nhà, ai nấy đều bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với bà mẹ trẻ này.
"350km giữa nhà ngoại và nội và hơn 4 tháng chưa về. Tự nhiên thấy ảnh mom chia sẻ mà nghẹn ngào. Lúc đi về thì vui lắm chứ, khi lên xe quay về nhà nội thì không dám nhìn qua cửa kính xe, không dám nhìn ba mẹ vì sợ thấy mình khóc. Hai đứa nhỏ nhớ ông bà đòi về suốt thôi mà công việc bận bịu, đường xá xa xôi nên chẳng về nhiều được. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhiều lắm" - tài khoản K.C chia sẻ
"Nhìn ảnh mà rơi nước mắt, đúng là khi làm cha làm mẹ rồi thì mới hiểu được lòng phụ huynh mình khi xưa. Chẳng nghe lời mà quyết lấy chồng xa, đi xe đò cả ngày mới tới. Lần nào cho con về chơi cũng chỉ được vài ngày là lại phải tạm biệt rồi. Bà ngoại thì đứng thẫn thờ, nước mắt quẹt ngang quẹt dọc. Còn mình thì bế con đi thẳng chả dám quay đầu lại nhìn ai" - một bạn khác tâm sự
Nguồn: kenh14.vn