Hồi xưa đám khán giả xem phim phải thót tim, lo sốt vó cho diễn viên Charlie Chaplin (vai hề Sác-lô) vì cảnh quay mạo hiểm kinh hoàng này nè!
Chắc hẳn các thế hệ khán giả Việt Nam ai cũng biết đến Charlie Chaplin - ông vua hài kịch người Anh huyền thoại với nhân vật hề Sác-lô nổi đình đám khắp thế giới rồi đúng không? Hề Sác-lô được xem là một trong những nhân vật iconic nhất trong lịch sử điện ảnh luôn nha! Đặc biệt, bộ phim Modern Times (Thời Đại Tân Kỳ) xoay quanh nhân vật này xịn sò đến nỗi Thư viện Quốc hội Mỹ phải chọn lưu trữ vào Viện phim quốc gia vì "ý nghĩa văn hóa" siêu to khổng lồ đó!
Đúng là Charlie Chaplin chính là "vua hề" của thế kỷ trước mà!
Cũng trong bộ phim câm Modern Times ra mắt năm 1936, khán giả phải shock nặng vì một cảnh phim mạo hiểm của nam chính: khi thử một đôi giày trượt pa-tanh, anh chàng này cứ lượn lờ vô tư không hề để ý rằng ngay sát chỗ "chơi" là một hố sâu không hề có thanh chắn gì cả! Thậm chí còn bịt cả mắt lại để chơi cho sướng, khiến ai xem cũng phải thót tim mất!
Không những không sợ mà nam chính còn chơi "tới bến" luôn, bí quyết là gì vậy trời?
Thời điểm năm 1936, công nghệ làm phim còn cực kỳ thô sơ và chuyện kỹ xảo là chuyện "viễn tưởng" lắm luôn. Vậy làm sao ekip sản xuất Modern Times có thể thực hiện cảnh phim táo bạo này mà vẫn giữ được an toàn cho nam diễn viên chính? Tất cả là nhờ trí thông minh đỉnh cao của ekip đã hoàn toàn "lừa tình" thị giác của khán giả!
Như mọi người thấy ở hình dưới đây, thực chất "vực thẳm" kia chỉ là giả thôi nha! Đoàn làm phim đã vẽ lên một tấm kính hình ảnh phông nền, rồi đặt tấm kính đó trước camera. Nhờ vậy, diễn viên có thể hoàn toàn trượt pa-tanh mà chẳng sợ rơi xuống "hố" nào cả!
Hoá ra tất cả chỉ là "trò đùa thị giác" được thực hiện quá tỉ mỉ và bài bản!
Đây thật sự là một nước đi mà ai cũng không thể ngờ tới! Tuy nhiên, nó cũng thể hiện được sự sáng tạo không giới hạn của các nhà làm phim thời đó ở Hollywood. Những chi tiết tưởng chừng như "phép thuật", hoá ra đều đến từ trí tuệ con người thôi nha!
Nguồn: kenh14.vn