LinhMoon1379
New member
Vừa qua, đại diện Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã trao số tiền 10 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn giữa đêm kinh hoàng, khiến 5 người tử vong.
Chúng tôi quay trở lại ngôi nhà số 6, tổ 53, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội trong một ngày cuối tuần nắng nóng. Ngõ vào im lặng đến lạ thường, tại ngôi nhà bị cháy cách đây ít hôm, tước đi mạng sống của 5 người, giờ chỉ còn phảng phất mùi khói hương...
Những người may mắn thoát khỏi đám cháy vẫn thất thần, nỗi đau vẫn in hằn trên từng khuôn mặt. Anh Nguyễn Văn Trung (người đã phá cửa sổ thoát ra và cứu được vợ con) đang cúng tuần thứ 2 cho cha mẹ, vợ chồng em trai và cháu của mình.
Đến thăm gia đình anh Trung và trao số tiền 10 triệu đồng từ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, chúng tôi xin phép vào thắp nén nhang cho 5 nạn nhân xấu số. Chứng kiến khung cảnh hoang tàn, u ám vẫn bao trùm ngôi nhà, tất cả khiến chúng tôi không khỏi ngậm ngùi, xót xa...
Bên trong căn nhà bị cháy, những vết tường nứt, những muội than, khói đen kịt chưa được dọn dẹp, những chiếc xe máy cháy trơ khung nằm ngay trước bàn thờ của 5 nạn nhân xấu số, những thứ đồ đạc có giá trị đã trở thành đống tro bụi...
Ngồi bên chiếc bàn nhựa nhờ hàng xóm, kê nép vào bức tường nhìn thẳng vào ngôi nhà của mình, anh Nguyễn Văn Trung vừa rót nước cho khách vừa nói như vô hồn:
"Cho đến hôm nay em vẫn vô cùng hoang mang và chưa định hình được nguyên nhân hỏa hoạn đến với gia đình em. Em chỉ nhớ vài giây phút nghe giọng mẹ em thất thanh gọi hàng xóm, khi đó cũng là lúc ngọn lửa và khói đang tràn vào các khe cửa phòng. Nếu đẩy ra có lẽ vợ con và em cũng đã mất rồi..."
Chia sẻ với PV, anh Trung cho biết sau tai họa, gia đình anh đã nhận được sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và những người thân. Ngoài ra còn có một số nhà hảo tâm gửi tiền giúp đỡ. Sự chia sẻ, giúp đỡ đó phần nào đã giúp cho gia đình anh Trung vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn.
Khi PV đến trao những phần quà do bạn đọc ủng hộ, anh Trung tỏ ra ngỡ ngàng và xúc động chia sẻ:
"Mất cha mẹ và các em cùng cháu, tôi như mất tất cả. Trong nhà giờ cũng chẳng còn gì cả, coi như phải làm lại từ đầu, giờ ai giúp đỡ bất cứ thứ gì thì gia đình tôi đều xin ghi nhận và tri ân..."
Trước đó, rạng sáng ngày 11/6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà cuối ngõ 190 phố Hoàng Mai (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Đám cháy bùng phát từ tầng 1 ngôi nhà chỉ rộng chừng hơn 20m2 rồi lan nhanh lên các tầng trên. Trong nhà có 10 người trong một gia đình sinh sống, 5 người bằng nỗ lực phi thường đã thoát ra ngoài, 5 người còn lại tử vong trước ngọn lửa hung tàn
Danh tính 5 người tử vong trong vụ hỏa hoạn được xác định gồm: Ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953), bà Lưu Thị Lý (SN 1952, vợ ông Sơn), anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982, con trai bà Lý), chị Lê Thị Chiên (SN 1984, vợ anh Hiếu) và cháu Nguyễn Duy Huy (8 tháng tuổi, con trai chị Chiên).
Bạn đọc quan tâm ủng hộ hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.
Tài khoản: 1912.832.546.5015
Nguồn: soha.vn