BongSao2k8
New member
Cơn lũ dữ dội đêm 17 rạng sáng 18/5 đã quét qua con suối ở thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn), cuốn theo đất đá ập xuống san phẳng luôn một căn nhà, khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương
Một ngày sau thảm kịch, ngày 19/5, cảnh tượng tại thôn Phiêng Khăm vẫn còn đầy ám ảnh. Con đường bê tông dẫn vào thôn cùng cây cầu bắc qua suối tan hoang, ngổn ngang đầy đất đá.
Các bác trong thôn cho biết, sống ở đây từ bao đời nay nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến trận lũ kinh hoàng đến vậy. Vô số khối đá khổng lồ từ trên cao đổ xuống, lấp cả một đoạn suối. Những tảng đá chồng chất lên nhau cao hơn cả mặt đường - trong khi trước đây lòng suối thấp hơn mặt đường tới mấy chục mét luôn
Theo lời người dân, những tảng đá to nhỏ này trôi theo dòng suối và bị tắc lại ở đoạn cách đầu nguồn hơn 1km.
Cả đoạn đầu nguồn giờ cũng chỉ toàn màu trắng xoá của đá, chen giữa hai bên đồi cây.
Thương tâm nhất là căn nhà ngay sát suối đã bị san phẳng hoàn toàn, cùng với 2 mạng người ra đi: ông Lý Học Vượng (SN 1978) và bà Triệu Thị Đặng (SN 1960, mẹ vợ của ông Vượng)
May mà 3 người thân khác trong gia đình chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Những người họ hàng, bà con đang loay hoay dọn dẹp và tìm kiếm những kỷ vật còn sót lại từ đống đổ nát đau thương.
Những món đồ quen thuộc hàng ngày như ghế ngồi, chiếu, quạt... giờ chỉ còn được gom lại một góc
Nguồn: soha.vn
Một ngày sau thảm kịch, ngày 19/5, cảnh tượng tại thôn Phiêng Khăm vẫn còn đầy ám ảnh. Con đường bê tông dẫn vào thôn cùng cây cầu bắc qua suối tan hoang, ngổn ngang đầy đất đá.
Các bác trong thôn cho biết, sống ở đây từ bao đời nay nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến trận lũ kinh hoàng đến vậy. Vô số khối đá khổng lồ từ trên cao đổ xuống, lấp cả một đoạn suối. Những tảng đá chồng chất lên nhau cao hơn cả mặt đường - trong khi trước đây lòng suối thấp hơn mặt đường tới mấy chục mét luôn
Theo lời người dân, những tảng đá to nhỏ này trôi theo dòng suối và bị tắc lại ở đoạn cách đầu nguồn hơn 1km.
Cả đoạn đầu nguồn giờ cũng chỉ toàn màu trắng xoá của đá, chen giữa hai bên đồi cây.
Thương tâm nhất là căn nhà ngay sát suối đã bị san phẳng hoàn toàn, cùng với 2 mạng người ra đi: ông Lý Học Vượng (SN 1978) và bà Triệu Thị Đặng (SN 1960, mẹ vợ của ông Vượng)
May mà 3 người thân khác trong gia đình chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Những người họ hàng, bà con đang loay hoay dọn dẹp và tìm kiếm những kỷ vật còn sót lại từ đống đổ nát đau thương.
Những món đồ quen thuộc hàng ngày như ghế ngồi, chiếu, quạt... giờ chỉ còn được gom lại một góc
Nguồn: soha.vn