Cảnh giới sống đỉnh cao: Lúc hết tiền thì đừng làm phiền ai, lúc có tiền thì đừng làm khổ bản thân nha! ✨

Mun991816

New member
72153acc9fffa1b687f2.jpg


Sống trôi giữa biển người mà không ngã thật sự không dễ tí nào luôn Mỗi người đều có quyền chọn cho mình cách sống riêng mà. Lúc gặp khó khăn, việc nhờ vả người khác chỉ là bản năng thôi - ai mà chẳng muốn tìm chỗ dựa đúng không nàooo. Nhưng vấn đề là mình có tự vượt qua được không, đó mới là điều chứng minh bạn có bản lĩnh hay không đấy!

Cuộc sống toàn drama khó khăn thôi các bạn ơi, dù bạn đang "flex" trên cao hay đang struggle dưới thấp, ai cũng phải "đụng độ" với những thử thách của đời

Khi bạn đang ở đỉnh cao, đừng quên lúc đầu mình xuất phát từ đâu, đã đi qua bao nhiêu gian nan, và sự kiên định "không bao giờ từ bỏ" ban đầu của mình nha.

Còn nếu đang ở đáy vực sâu, thì cũng đừng tự "hủy hoại" bản thân, đừng tuyệt vọng, và quan trọng là đừng dễ dàng làm phiền người khác nghen!

0478987b99cbcf654cce.png


- 01 -
Không ai thích cô đơn đâu, chỉ là họ sợ thất vọng thôi!

Ai mà không muốn có người giúp đỡ lúc khó khăn đúng không? Đặc biệt là những người mình từng tin tưởng.

Nhưng mà thực tế là đời không như mơ bạn ơi Dù tình bạn có sâu đậm đến mấy, đôi khi người ta vẫn phải tính toán lợi ích của họ trước, rồi mới nghĩ đến chuyện của bạn sau.

Vì thế nên, đừng nghĩ mình quan trọng lắm trong lòng người khác, cũng đừng vội nhờ vả khi gặp chuyện nhé!

Có một câu chuyện như này nè:

Có một chị phụ nữ trung niên góa chồng, một mình nuôi con nhỏ. Chị ấy hiền lành, thân thiện với mọi người, lại siêng năng nữa chứ. Nhưng có một điểm mà hàng xóm ai cũng thấy lạ:

Chị ấy luôn "decline" mọi lời giúp đỡ của người khác! ‍♀️

Dù là người thật lòng hay kẻ có mục đích gì đó tiếp cận, chị ấy đều từ chối khéo léo mọi món quà, lời ngọt ngào, hay lời đề nghị giúp đỡ, rồi nhanh chóng "biến" về thế giới riêng của mình.

Lúc đầu đọc tới đây, mình cũng như các bạn, nghĩ chị này cảnh giác quá đà rồi, tuy gặp ai cũng chào hỏi thân thiện nhưng cách sống lại khá xa cách, không muốn giao lưu với nhiều người.

Nhưng sau khi suy nghĩ lại, mình mới hiểu - sống độc lập như vậy, không tốt à?

Nếu bạn có khả năng tự giải quyết mọi thứ, thì tự làm còn tốt hơn, không cần phải mắc nợ ai cả!

Người khác có thể giúp bạn một lần, một lúc, một thời gian, nhưng không thể giúp bạn suốt đời được.

Nếu bạn quen với sự ấm áp đột ngột này rồi, thì làm sao tự mình vượt qua được những mùa đông giá lạnh? ❄️

Con người một khi có tính lệ thuộc, dựa dẫm, sẽ trở nên yếu đuối và hèn nhát luôn.

Đáng sợ nhất không phải là cô đơn, mà là khi bạn đã quen có người đi cùng, nhưng bỗng chốc họ rẽ sang đường khác. Cuối cùng chỉ còn bạn lẻ loi một mình, trong lòng đầy thất vọng

"Lạc trôi" giữa biển người là điều không hề dễ, mọi người đều có quyền lựa chọn cho riêng mình.

Khi gặp khó khăn, nhờ vả người khác chỉ là bản năng muốn tìm kiếm hơi ấm thôi. Nhưng tự vượt qua được hay không, mới chứng minh bạn có bản lĩnh thật sự!

705512358053e2aec1b9.png


- 02 -

Cười thì cả thế giới cười cùng. Khóc thì chỉ có mình bạn khóc thôi!

Năm 850 sau Công nguyên, sau khi sống nửa đời lận đận, Lý Thương Ẩn cảm thấy buồn vì ở thành Trường An rộng lớn thế này mà không tìm được chỗ yên ổn đến cuối đời.

Ông nhớ đến Lãnh Hồ Đào - người bạn suốt 20 năm, nhưng những bức thư ông gửi đi lần này đến lần khác đều... "seen" không rep!

Thông minh như ông liền hiểu ngay lý do: bản thân giờ đang "down", người bạn xưa không muốn qua lại nữa rồi. Vì thế, ông cũng không muốn làm phiền ai nữa, tự mình đơn độc luôn.

Trên đời này, người "xem" drama nhiều hơn là người thật sự quan tâm đấy bạn ơi

Dù bạn có buồn thế nào, đến tai người khác cũng chỉ là một câu chuyện "nghe-kể" thôi.

Cả đời này, sẽ có nhiều lúc bạn phải tự mình đối mặt với nội tâm của chính mình. Bởi vì dù trái tim bạn đang "broken" thế nào, trong mắt người khác, bạn chỉ là ít nói hơn thôi, chẳng ai để ý đâu

Đừng chấp nhận số phận một cách "ngậm ngùi" nhé! Người thật sự mạnh mẽ sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Nhớ câu này nha: "Có bạn, tôi có người chia sẻ thế giới. Không có bạn, thế giới của tôi vẫn sẽ rất tuyệt!" ✨

e08bd030a78621eaa6d4.png


- 03 -

Không có tiền thì đừng làm phiền người khác. Có tiền rồi thì đừng làm khổ bản thân!

Khi bạn không có tiền, bạn có thể bỏ thể diện, bỏ tự ti, lao vào đời giành lấy vị trí của mình. Nhưng tuyệt đối đừng làm phiền người khác nha!

Khi có tiền, bạn lấy lại được thể diện, tự tin, có cuộc sống đầy đủ sung túc. Nhưng nghìn vạn lần đừng "tự làm khổ mình" bằng những chuyện vô bổ sau:

Thứ nhất:
Quan tâm đến mấy người kiểu "Nghèo giữa chợ đông không ai hỏi han. Giàu tận rừng sâu ai cũng tìm đến!" (toxic people alert )

Thứ hai: Quá "workaholic" mà bỏ rơi sức khỏe và gia đình.

02051a62c9d76805605c.jpg


Khi nghèo, đừng mong đợi ai đó cứu bạn quá, cũng đừng hạ mình xuống với bất kỳ ai. Quan trọng nhất là đừng làm phiền người khác!

Con đường của bạn, từng bước đều phải tự mình đi mới thành đấy, dù là "bitter" hay ngọt ngào, trải qua rồi thì thế giới bên ngoài chính là thiên đường luôn

Hemingway từng nói: "Cuộc sống luôn khiến chúng ta nhận thương tích đầy mình, nhưng trong tương lai, những vết thương đó nhất định sẽ biến chúng ta thành những người mạnh mẽ nhất."

Dù quá khứ có bao nhiêu vết thương, đều đã qua hết rồi bạn eiii!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top