Cảnh giác giúp chú xe ôm tự cứu mình thoát khỏi tay tên cờ bạc định siết cổ cướp của

HuouAngel6907

New member
c7b6aeb3ab00193854ee.jpg


Chơi bời thua sạch nhưng vẫn không chừa, Tùng đã liều lĩnh lên kế hoạch siết cổ chú xe ôm để kiếm tiền về phá tiếp

Ngày 3/6, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (39 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hóa ra anh chàng này nghiện cờ bạc nặng, chơi mãi nhưng toàn thua chứ chẳng thắng lần nào.

Sáng 31/5, anh ta mang theo 500.000 đồng chạy xe máy từ tỉnh Bến Tre lên tận cửa khẩu Mộc Bài qua Campuchia để đánh bạc.

1666425b9d39720d06de.jpg


Đến nơi thì Tùng thua sạch luôn số tiền mang theo, thế là cầm cả xe của mình với giá 7 triệu đồng để tiếp tục phá Nhưng mà... vẫn thua tiếp. Thế là Tùng nảy sinh ý định cướp tài sản của xe ôm để có tiền về phá tiếp. Nghi phạm chuẩn bị sẵn dao và dây để thực hiện kế hoạch nguy hiểm này.

f07cc0c38210d063100a.jpg


Khoảng 16h cùng ngày, Tùng đi bộ từ Campuchia về lại cửa khẩu Mộc Bài, rồi bắt xe của chú Trịnh Văn Chờ (47 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên với giá 350.000 đồng.

May quá là trong quá trình chạy, chú Chờ cảnh giác phát hiện khách có mang theo dao nên gặng hỏi luôn. Tùng sợ quá thế là vứt dao vào 1 bụi rậm, chỉ còn giữ lại sợi dây

Khi đi tới xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, anh ta dùng dây siết cổ chú tài xế để cướp xe.

Nhưng chú Chờ đã đề phòng từ trước nên thắng gấp khiến cả 2 té xuống đường. Sau đó, chú tài xế hô hoán người dân đến giúp. Tùng tuy có bỏ chạy nhưng cũng đã bị bắt giữ cùng tang vật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top