MiuMap6156
New member
Dạo này ngoài các bộ phim huyền thoại như Biệt động Sài Gòn, Mùi cỏ cháy, thì cộng đồng mạng còn đang share rầm rộ những clip cắt từ phim truyền hình Huyền Thoại 1C. Đặc biệt, có một cảnh phim chỉ dài vỏn vẹn 3 phút mà đã cán mốc hơn 10 triệu view cùng hàng ngàn comment – đó chính là cảnh "giả bán khoai để lấy tin mật báo" đầy kịch tính!
Cảnh quay này đang được netizen khen nức nở vì quá đỗi cảm xúc, tái hiện một thời hào hùng của các chị em phụ nữ miền Tây Nam Bộ trong hoạt động tình báo thời chiến tranh. Xem xong mới hiểu vì sao nó lại viral đến thế!
Đúng vào thời điểm cả nước đang hân hoan kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cảnh phim này tiếp tục được chia sẻ với thái độ cực kỳ tích cực và trân trọng từ đa số khán giả.
Sự lan tỏa mạnh mẽ của đoạn phim cho thấy Huyền Thoại 1C không chỉ là một tác phẩm truyền hình đơn thuần, mà còn là kho tư liệu quý giá, có sức sống bền bỉ theo thời gian, đặc biệt khi được khán giả gen Z như chúng mình khám phá lại.
Huyền Thoại 1C là phim truyền hình 22 tập, tái hiện cuộc chiến đấu khốc liệt của lực lượng thanh niên xung phong miền Tây Nam bộ trên tuyến đường 1C. Phim từng được phát sóng trên HTV9 vào tháng 9/2012.
Mỗi tập phim Huyền Thoại 1C phản ánh một sự kiện, một câu chuyện có thật trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Từ việc các chiến sĩ vận chuyển hàng trong đêm tối bằng xuồng ba lá, rồi bằng xe thồ trâu trong mùa khô, đến chuyện giả bán khoai ngoài chợ để truyền tin mật báo hay những chuyến băng rừng, vượt sông, đụng độ với giặc trong từng trận khốc liệt.
Hơn 2.000 ngày đêm bám trụ trên cung đường máu lửa 1C, tập thể gần 800 chiến sĩ đã đưa đón hơn hai vạn lượt cán bộ, bộ đội, thương binh, vận chuyển hơn 13.000 tấn vũ khí cùng hàng ngàn tấn lương thực, thuốc men, tham gia hơn 200 trận chiến đấu. Những con số này nghe thôi đã thấy choáng ngợp rồi!
Với kinh phí sản xuất phim hơn 20 tỉ đồng vào thời điểm năm 2012 (con số khủng đấy nhé!), nhà sản xuất đã mạnh tay đầu tư để tái hiện chân thực không khí chiến tranh.
Theo báo Tuổi Trẻ, phim sử dụng 457 khẩu súng, 1.500kg thuốc nổ, 300kg khói màu, 1.000kg khói đen trắng, 2.800 kíp nổ kích hoạt nhanh. Nhiều khí tài chiến tranh như hai trực thăng Mỹ, sáu thiết giáp M113, hai tàu chiến, hơn 10 xe jeep và GMC, hàng trăm ghe xuồng cũng được huy động. Nghe xong là biết độ "xịn xò" đến cỡ nào rồi!
Các cảnh quay trải dài từ Long An, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ đến Cần Giờ (TP.HCM), trong điều kiện khắc nghiệt, buộc dàn diễn viên – phần lớn là người trẻ – phải "nhuộm da, cầm súng" như những người lính thực thụ suốt nhiều tháng. Respect cho các anh chị!
Nguồn: kenh14.vn
Cảnh quay này đang được netizen khen nức nở vì quá đỗi cảm xúc, tái hiện một thời hào hùng của các chị em phụ nữ miền Tây Nam Bộ trong hoạt động tình báo thời chiến tranh. Xem xong mới hiểu vì sao nó lại viral đến thế!
Đúng vào thời điểm cả nước đang hân hoan kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cảnh phim này tiếp tục được chia sẻ với thái độ cực kỳ tích cực và trân trọng từ đa số khán giả.
Sự lan tỏa mạnh mẽ của đoạn phim cho thấy Huyền Thoại 1C không chỉ là một tác phẩm truyền hình đơn thuần, mà còn là kho tư liệu quý giá, có sức sống bền bỉ theo thời gian, đặc biệt khi được khán giả gen Z như chúng mình khám phá lại.
Huyền Thoại 1C là phim truyền hình 22 tập, tái hiện cuộc chiến đấu khốc liệt của lực lượng thanh niên xung phong miền Tây Nam bộ trên tuyến đường 1C. Phim từng được phát sóng trên HTV9 vào tháng 9/2012.
Mỗi tập phim Huyền Thoại 1C phản ánh một sự kiện, một câu chuyện có thật trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Từ việc các chiến sĩ vận chuyển hàng trong đêm tối bằng xuồng ba lá, rồi bằng xe thồ trâu trong mùa khô, đến chuyện giả bán khoai ngoài chợ để truyền tin mật báo hay những chuyến băng rừng, vượt sông, đụng độ với giặc trong từng trận khốc liệt.
Hơn 2.000 ngày đêm bám trụ trên cung đường máu lửa 1C, tập thể gần 800 chiến sĩ đã đưa đón hơn hai vạn lượt cán bộ, bộ đội, thương binh, vận chuyển hơn 13.000 tấn vũ khí cùng hàng ngàn tấn lương thực, thuốc men, tham gia hơn 200 trận chiến đấu. Những con số này nghe thôi đã thấy choáng ngợp rồi!
Với kinh phí sản xuất phim hơn 20 tỉ đồng vào thời điểm năm 2012 (con số khủng đấy nhé!), nhà sản xuất đã mạnh tay đầu tư để tái hiện chân thực không khí chiến tranh.
Theo báo Tuổi Trẻ, phim sử dụng 457 khẩu súng, 1.500kg thuốc nổ, 300kg khói màu, 1.000kg khói đen trắng, 2.800 kíp nổ kích hoạt nhanh. Nhiều khí tài chiến tranh như hai trực thăng Mỹ, sáu thiết giáp M113, hai tàu chiến, hơn 10 xe jeep và GMC, hàng trăm ghe xuồng cũng được huy động. Nghe xong là biết độ "xịn xò" đến cỡ nào rồi!
Các cảnh quay trải dài từ Long An, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ đến Cần Giờ (TP.HCM), trong điều kiện khắc nghiệt, buộc dàn diễn viên – phần lớn là người trẻ – phải "nhuộm da, cầm súng" như những người lính thực thụ suốt nhiều tháng. Respect cho các anh chị!
Nguồn: kenh14.vn