Cả loạt nhà hàng Món Huế ở Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, kể cả Cơm Thố Cháy ở Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội) giờ toàn đóng cửa hết rồi nha mọi người ơi Nhiều điểm giờ đã có brand khác "chiếm đóng" luôn rồi.
Gần đây, drama ông chủ chuỗi nhà hàng Món Huế - Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam bị tố nợ tiền nhà cung cấp nguyên liệu lẫn lương nhân viên khiến cộng đồng F&B và giới sành ăn Việt mình xôn xao hết sức luôn Giữa tâm bão scandal, hàng loạt cửa hàng Món Huế, Phở Ông Hùng ở Hà Nội đều "cửa đóng then cài", thậm chí nhiều điểm đã thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng và có đơn vị khác thuê lại vị trí này rồi đó.
Theo survey nhanh, nhà hàng Món Huế trên phố Trần Thái Tông được biết là đã đóng cửa được 2 tuần rồi á.
Phía ngoài, nhà hàng treo dòng thông báo nghỉ bán. Theo chủ một shop điện thoại gần đó, mấy ngày nay nhiều khách tìm đến Món Huế phải quay xe về vì nhà hàng đóng cửa mà không báo trước gì hết
Hoàn toàn trái ngược với cảnh đông đúc khách hàng năm nào, giờ đây toàn bộ tầng trệt căn nhà ngập trong nước, các biển hiệu và tờ quảng cáo vứt la liệt dưới sàn nhìn mà thương
"Tòa nhà 3 tầng với hai mặt tiền hướng ra đường Cầu Giấy và Trần Thái Tông mà Món Huế từng ngồi đây có giá thuê trước đây là 145 triệu đồng/tháng nha, hiện tại chủ nhà đang tìm người thuê lại, không rõ giá có tăng lên không nữa", chủ cửa hàng điện thoại trên đường Trần Thái Tông chia sẻ.
Tương tự Món Huế ở Trần Thái Tông, nhà hàng trên phố Nguyễn Chí Thanh cũng chung cảnh tượng vắng lặng, đóng cửa nghỉ bán giống y hệt
Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trên trần nhà hàng đang được tháo dỡ hoặc thay mới hết.
Nguồn: soha.vn