Theo các bác sĩ, bất cứ dị vật nào cũng có thể trở thành "sát thủ thầm lặng" khiến trẻ bị suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Nghe mà rợn người luôn á!
Bé trai suy hô hấp vì nghịch khăn giấy
Câu chuyện của bé Thành Đạt khi được chị Thúy Nguyễn (26 tuổi) – mẹ bé đăng lên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đã viral nhanh chóng với hơn 10 nghìn lượt like và hơn 15.000 lượt chia sẻ chỉ trong 20 giờ đồng hồ thôi!
Theo lời kể của mẹ bé, chiều ngày 31/3, bé Thành Đạt ngồi chơi một mình vì người lớn bận việc (ai cũng từng gặp tình huống này rồi đúng không?). Khoảng 5h chiều, bé rút giấy trong hộp ra xé chơi và không biết làm sao lại hít phải. Đến buổi tối bé bắt đầu ho nhiều, nhưng mẹ bé chỉ nghĩ là con bị cảm cúm bình thường thôi.
Đến đêm thì bé có biểu hiện ho và khó thở rõ ràng hơn. Sáng hôm sau ngày 1/4, thấy con không chơi nữa, có vẻ mệt mỏi thì cả nhà mới bắt đầu lo. Gần trưa, khi thấy bé bị tím tái, thở rít vào, cả nhà mới vội vã đưa bé đi cấp cứu luôn!
Chị Thúy kể lại: "Khi ấy là khoảng 12h trưa, bé khó thở lắm rồi nhưng mình vẫn cố chấp cho con đi các phòng khám ở thành phố Vinh để tìm nơi cho con thở khí dung. Nhưng tất cả các phòng khám đều nghỉ trưa nên mình mới phải cho con vào nhập viện. Bé được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, chụp X-quang phổi.
Kết quả chỉ cho thấy phổi mờ, trắng xóa mà không tìm được nguyên nhân. Trong trường hợp cấp bách, các bác sĩ ở tất cả các khoa đã phải hội chẩn gấp, nghi ngờ có dị vật trong phổi".
Các bác sĩ hỏi mẹ bé xem ở nhà bé có ăn hay chơi gì không nhưng chị nghĩ mãi cũng không ra. "Còn khi được hỏi thì chồng mình nói rằng con có chơi hộp giấy, rút ra và xé thôi chứ không chơi gì lạ cả", chị Thúy kể lại.
Các bác sĩ dựa vào kết quả hội chẩn và lời kể của bố bé đã tiến hành gấp rút mổ nội soi và gắp dị vật ở phổi vào lúc 10h đêm. Những mẩu giấy nhỏ xíu đã được gắp ra chính là thủ phạm gây tình trạng khó thở, suy hô hấp ở bé Đạt. Ai ngờ được khăn giấy lại nguy hiểm thế nhỉ?
Từ trường hợp này, các bác sĩ cho rằng hoàn toàn có thể xảy ra nếu bé ăn/chơi với khăn giấy và trong quá trình đó bé ho làm mở nắp khí quản thì dị vật có thể nhanh chóng chui vào khí quản và phổi.
Chính vì thế, với trẻ nhỏ tuyệt đối không để trẻ chơi một mình hay chơi cùng các dị vật nguy hiểm vì nguy cơ hóc dị vật rất lớn nhé các parents ơi!
Xẹp bên phổi vì nắp bút
Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang – sống tại TP.HCM chia sẻ, anh còn gặp trường hợp trẻ 8 – 9 tuổi trú tại Bình Phước nhập viện trong tình trạng tím tái, khó thở, suy hô hấp nghiêm trọng. Bệnh nhi được bác sĩ chụp X-quang thì một bên phổi trắng xóa nên nghi ngờ dị vật đường thở.
Các bác sĩ phát hiện trong phế quản trái của bé có dị vật gây tắc đường thở một bên phổi dẫn tới tình trạng suy hô hấp kinh khủng. Qua nội soi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã lấy được dị vật là một chiếc nắp bút ra ngoài. Sau 2 – 3 tiếng nội soi, bệnh nhi tỉnh táo dần và xin về ngoại trú.
Hàng ngày, các bác sĩ đều gặp bệnh nhi bị dị vật đường thở do các loại đồ vật từ pin đồng hồ, nắp bút, chi tiết từ đồ chơi, thực phẩm, các loại hạt cứng... Nghe mà thấy nguy hiểm quá đi!
Theo bác sĩ Sang, bình thường các phản xạ đóng mở thanh quản để bảo vệ đường thở khi ăn uống và khi hít thở vẫn chưa hoàn thiện ở trẻ dưới 3 tuổi. Ở độ tuổi này trẻ thường tò mò (cái tuổi ăn quả đầu gối đó mà ), thích cho vào miệng những vật cầm chơi nên nguy cơ hóc dị vật xảy ra nhiều hơn.
Khi những vật này rơi vào đường thở làm tắc nghẽn hô hấp nếu không xử trí kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng luôn các bạn ơi!
Do đó, cha mẹ cần cẩn thận khi cho trẻ ăn, không để các vật nhỏ lọt vào tay trẻ, không được đùa giỡn trong lúc ăn để tránh các trường hợp hít sặc đáng tiếc xảy ra. Nếu trẻ bị khó thở nặng, tím tái, vật vã, hôn mê, phải thực hiện ngay thao tác vỗ lưng ấn ngực để trẻ ói, ho (có thể dị vật được tống ra) không bị ngạt thở.
Với trẻ nhỏ, thực hiện lấy dị vật bằng cách vỗ lưng 5 cái, ấn ngực 5 cái như hình dưới nhé:
Trẻ lớn hơn thì làm thủ thuật Heimlich để tống dị vật ra ngoài, sau đó đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để được kiểm tra kỹ!
Nguồn: soha.vn