Cảnh báo: Trò chơi "Cá voi xanh" tàn khốc - Biết bao sinh mạng đã bị cướp đi

CherryTutu6033

New member
92c7a27d6a5626b370fb.jpg


Trò chơi kinh dị này đang trở thành trend nguy hiểm trong giới trẻ toàn cầu, kéo theo vô số nạn nhân đau lòng

Thử thách Cá voi xanh (Blue Whale Challenge) là một trò chơi tử thần xuất hiện trên mạng xã hội cách đây 3 năm, khởi nguồn từ nước Nga. Game này bắt người chơi phải hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ trong 50 ngày, bắt đầu từ 4h20 sáng mỗi ngày (đã thấy sus rồi đúng không?).

Những nhiệm vụ trong trò chơi này cực kỳ nguy hiểm: từ việc dùng dao hoặc lưỡi lam cắt hình cá voi lên cổ tay/chân, đến xem phim kinh dị suốt ngày đêm để "hoàn thành thử thách"

5283256ca348e7fefb1d.png


Và đây là phần đáng sợ nhất: vào ngày cuối cùng, người chơi phải tự tử mới được coi là "chiến thắng". Đó chính là lý do tên gọi của trò chơi - giống như những con cá voi xanh tự nguyện dạt vào bờ để kết thúc cuộc đời mình.

Đáng lo ngại hơn, không chỉ ở Nga, trò chơi tử thần Cá voi xanh đã lan nhanh khắp Châu Á, Châu Âu và Nam Mỹ với tốc độ chóng mặt và không thể kiểm soát được.

Trò chơi đầy rẫy nguy hiểm này đang trở thành trào lưu trong giới trẻ, kéo theo rất nhiều nạn nhân tại các quốc gia trên thế giới

NGA - Nơi khởi nguồn thảm kịch

Tính đến đầu năm 2016, riêng ở Nga đã có ít nhất 130 thanh thiếu niên ra đi vì trào lưu "Cá voi xanh" này (nghe mà thấy đau lòng quá ).

Tháng 2/2017, cái chết của hai thiếu niên Nga gây chấn động dư luận. Yulia Konstaninova (15 tuổi) và Veronica Volkova (16 tuổi), đều là thành viên trò chơi Cá voi xanh, đã nhảy từ mái nhà cao tầng xuống đất ở thành phố Ust-Ilimsk, vùng Siberia.

Trước đó, một thiếu nữ 14 tuổi khác sống tại Chita, Nga cũng đã nhảy xuống đường ray tàu để kết thúc cuộc đời.

83fc0f26fc0a8fb9e70c.jpg


Đầu năm 2018, Maria Vinogradova (12 tuổi) và chị gái Anastasia Svetozarova (15 tuổi) được tìm thấy trên vỉa hè phủ đầy tuyết bên dưới căn hộ của họ ở Izhevsk. Hai chị em được cho là đã nhảy từ sân thượng tầng 10. Khi điều tra điện thoại và máy tính của hai bé, cảnh sát phát hiện cực nhiều hướng dẫn tự tử từ game "Cá voi xanh"

65f1ffe720ceffae47bf.jpg


970458dcc3aab9584b86.jpg


MỸ - Bi kịch của tài năng trẻ

Nadia, một cô bé 16 tuổi tại Georgia (Mỹ) cũng đã chọn cách tự tử. Cô bé là một nghệ sĩ tài năng, người em gái, con cái và bạn bè được mọi người yêu thương.

Gia đình Nadia hoàn toàn không hề hay biết về Cá Voi Xanh cũng như hoạt động trên mạng xã hội của bé. Họ còn tìm thấy bức thư bằng tiếng Nga khi cô bé còn sống mà không biết rằng bé có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ này.

3eca6b6effdfacb9573e.jpg


Khi lục lại những bức ký họa của Nadia, mọi người tìm thấy những trang vẽ cá voi xanh và dòng chữ "Tôi là một con Cá Voi Xanh", cùng với đó là lời tuyên bố tự tử, cách tự làm hại bản thân, lời tạm biệt và nhiều dòng nhật ký bằng tiếng Nga khác

2e47bc5f189ed75c982d.jpg


ẤN ĐỘ - Nỗi đau lan rộng

Ankan De (14 tuổi) đến từ thị trấn Anandpur, bang Tây Bengal, Ấn Độ được phát hiện tử vong vì ngạt thở trong một chiếc túi ni lông ở phòng tắm. Bạn bè của Ankan khai với cảnh sát rằng trước đó, cậu có chơi thử thách Cá voi xanh trên mạng xã hội.

Một thầy giáo của Ankan cho biết: "Cậu bé rất năng động và đã từng thừa nhận với ba mẹ rằng cậu có tham gia trò chơi Cá voi xanh trên mạng. Cậu cũng chia sẻ về trò chơi này với bạn bè".

bd246d2f3e0e76519b61.jpg


Một cậu bé tên Manpreet Sahan cũng đã nhảy lầu tự tử khi tham gia trò chơi nguy hiểm này.

Ngày 4/9/2017, một cô gái 17 tuổi ở Rajasthan, Ấn Độ đã lao từ vách núi xuống hồ ở Jodhpur để hoàn thành thử thách 50 ngày của mình

TRUNG QUỐC - Những hình ảnh rùng rợn

Có một thời gian, mạng xã hội Trung Quốc tràn lan hình ảnh các em nhỏ với cánh tay đầy máu và các vết kim khâu chằng chịt trên da, khiến không ít phụ huynh hoảng sợ.

Trong nhiều tấm hình, người xem có thể thấy phần da được "thêu" những đường viền bằng chỉ màu, từ bàn tay, cẳng chân cho đến cả môi. Đây là một phần trong những thử thách có độ khó tăng dần của trò "Cá voi xanh"



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top