Theo NASA, một "anh bạn" tiểu hành tinh mới toanh vừa được phát hiện đang chuẩn bị lướt qua Trái Đất vào đúng dịp Halloween đây! Và phải nói là kích thước của nó... hơi khủng khiếp một chút - gần bằng tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới luôn á!
"Anh hùng" mang tên 2022 RM4 này có đường kính từ 330 đến 740m - chỉ hơi bé tý so với Burj Khalifa (828m) của Dubai thôi. Và guess what? Tốc độ của nó lên tới 84.500 km/h, tức là... nhanh gấp 68 lần tốc độ âm thanh luôn! Tưởng tượng được không?
Vào ngày 1/11, lúc đến gần Trái Đất nhất, viên đá vũ trụ này sẽ cách chúng ta khoảng 2,3 triệu km - nghe có vẻ xa nhưng thực ra chỉ gấp 6 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Về mặt vũ trụ thì coi như là... sượt qua mặt luôn đó!
NASA có tiêu chuẩn riêng để phân loại mấy "viên khách" như thế này: bất kỳ vật thể nào trong vòng 193 triệu km được coi là "vật thể gần Trái Đất", còn cái nào trong phạm vi 7,5 triệu km thì được dán nhãn "có khả năng nguy hiểm"
Sau khi được gắn cờ, các nhà thiên văn sẽ bám sát theo dõi những mối đe dọa tiềm tàng này bằng radar để xem có dấu hiệu nào bất thường khiến chúng có thể va chạm với Trái Đất không.
Hiện tại NASA đang theo dõi khoảng 28.000 tiểu hành tinh, sử dụng Hệ thống cảnh báo cuối cùng về tác động trên mặt đất (ATLAS) - gồm 4 kính viễn vọng có thể quét hết bầu trời đêm chỉ trong 24 giờ. Khá là xịn sò phải không nào!
Từ năm 2017 đến giờ, ATLAS đã phát hiện hơn 700 tiểu hành tinh gần Trái Đất và 66 sao chổi. Trong đó có 2 viên (2019 MO và 2018 LA) thật sự đã va vào Trái Đất - một viên nổ ngoài khơi Puerto Rico, viên kia rơi gần biên giới Botswana và Nam Phi. May là chúng nhỏ nên không gây thiệt hại gì đâu nhé!
Tin vui dành cho team lo lắng: NASA đã tính toán quỹ đạo của tất cả các vật thể gần Trái Đất cho đến cuối thế kỷ này rồi. Kết quả là trong vòng 100 năm tới, chúng ta KHÔNG phải lo về chuyện tiểu hành tinh ngày tận thế đâu!
Nhưng giả sử có phát hiện một viên nguy hiểm thật, các cơ quan vũ trụ trên thế giới đã có kế hoạch để "đổi hướng" cho nó rồi đấy.
Nguồn: soha.vn