Ối dào, cận Tết rồi mà tình hình trộm cắp lại căng thẳng quá trời quá đất luôn các bạn ơi! Ngay từ đầu tháng giáp Tết, ở Bình Dương và TP. HCM đã xảy ra hàng loạt vụ trộm với thủ đoạn tinh vi muốn xỉu, bọn gian này không còn chơi theo kiểu cũ nữa đâu nhé!
Mới hôm 30/12 thôi, tại một căn nhà trên đường ĐT 743 (đoạn qua phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), hàng xóm phát hiện có điều kỳ kỳ khi thấy nhà số 48A/3 khu phố 2 bị che kín bằng bạt từ bên ngoài. Tưởng đâu nhà người ta đang sửa chữa gì đó, ai ngờ đến kiểm tra thì phát hiện cửa bị phá khóa rồi!
Gọi điện cho chủ nhà thì biết người ta đang về quê, chứ không có nhà. Khi công an và người nhà đến kiểm tra thì... ối giời ơi, tivi, dàn âm thanh, đầu thu và nhiều thứ giá trị khác đã "không cánh mà bay" mất tiêu rồi!
Chỗ này hay nè, bọn trộm xài bạt che kín phía trước nhà, rồi dùng cả máy hàn cắt khóa cửa sắt luôn á. Chuyên nghiệp kinh khủng!
Đến rạng sáng 01/01 vừa rồi, đội PCTP phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một) bắt được một tên tội đồ là Dương Đình Tài (quê Hà Tĩnh) đang định cuỗm 2 chiếc xe máy đời mới xịn sò của dân.
Thủ đoạn của hắn là đi dò la, thám thính rồi phá cửa, mở khóa nhà dân trước. Chờ đến đêm khuya hoặc rạng sáng, lúc mọi người ngủ say, đường vắng thì hắn quay lại "hốt" đồ. Quá là nguy hiểm!
Anh Nguyễn Hoàng Tuấn ở quận Gò Vấp, TP.HCM kể lại câu chuyện đau thương: "Năm ngoái tôi thuê căn nhà nguyên căn tại đường Cây Trâm dùng làm văn phòng và ở. Tết về Gia Lai chơi, khóa cửa nhiều lớp rồi nhưng vì không có người trông nhà nên bị trộm lấy sạch tài sản. Nghe hàng xóm kể lại, bọn chúng còn thuê cả xe tải, ngang nhiên mở cửa chuyển đồ lên xe chở đi. Mọi người tưởng nhà mình chuyển nhà nên không ai để ý!"
Ơ kìa, nghe vậy mà tức quá ha!
Nhận định tình hình nghiêm trọng, công an nhiều địa phương đã đưa ra cảnh báo người dân cần đảm bảo an toàn tài sản trong dịp Tết này.
Một cán bộ công an tại TP.HCM tiết lộ: "Dịp cuối năm nhiều gia đình về quê hoặc đi du lịch, nhà không người trông. Bọn trộm lợi dụng thực tế này, dùng chiêu bỏ tờ rơi quảng cáo vào khe cửa để thám thính. Hôm sau chúng quay lại kiểm tra, nếu tờ rơi vẫn còn nghĩa là nhà chưa mở cửa (vì mở cửa thì chủ nhà sẽ nhặt hoặc tờ rơi sẽ rơi xuống), bọn chúng biết nhà không có người rồi. Khi có cơ hội, chúng sẽ quay lại với đầy đủ dụng cụ để đột nhập trộm cắp!"
Ôi thủ đoạn này nguy hiểm ghê các bạn ơi!
Đội trưởng một đội "hiệp sĩ" tại Bình Dương cho biết mỗi ngày nhận hàng trăm cuộc gọi báo mất trộm trên địa bàn. Ngoài chiêu rải tờ rơi thám thính, bọn gian còn manh động thực hiện nhiều vụ trộm tại nhà trọ công nhân, sinh viên, thậm chí móc túi, cướp giật ngay tại chợ, cổng công ty đông người. Không đâu là an toàn cả!
Vậy phải làm sao để tự bảo vệ mình? ️
Theo "hiệp sĩ" và công an khuyến cáo:
Trách nhiệm cộng đồng nè các bạn:
Thấy tờ rơi kẹp cửa nhà hàng xóm thì lấy ra vứt vào thùng rác giúp họ nhé
Thỉnh thoảng quan sát nhà hàng xóm để cùng phòng ngừa tội phạm
Khi đi đường không đeo nhiều đồ trang sức giá trị
Hạn chế đi sớm về khuya ở đoạn đường vắng, nhất là khu vực ven thành phố
Nếu phải đi thì đi theo nhóm, đừng đi một mình!
Nguồn: kenh14.vn