Cảnh báo sốc: Virus cổ đại có thể "hồi sinh" vì Trái Đất đang nóng lên không phanh!

TepPinky2469

New member
98ed3aafbe33f1bde34d.jpg


Chị em ơi, tin này nghe hơi creepy nhưng mà real lắm đó! Các nhà khoa học vừa mới thả cảnh báo căng đét: những loại virus cổ đại đang "ngủ đông" dưới lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực có thể sẽ "đội mồ sống dậy" nếu băng tan do nóng lên toàn cầu. Nghe kiểu phim zombie á, nhưng mà đây là chuyện thật 100% luôn nha!

Tưởng tượng những virus nghìn năm tuổi giờ có thể tỉnh giấc và gây ra dịch bệnh khủng khiếp nếu "ngôi nhà" băng tuyết của chúng tan chảy vì biến đổi khí hậu. Hơi sợ phết đúng không?

d628dfcbd34c5592c321.jpg


Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu cộng với việc con người mải mê khai thác mỏ, khoan đào lung tung có thể làm phá vỡ lớp đất nằm dưới lớp băng vĩnh cửu (Permafrost) - nơi mà những virus cổ đại đang "ngủ say".

Các chuyên gia lo sợ rằng những virus hàng ngàn năm này nếu bị "đánh thức" có thể lây nhiễm và gây bệnh cho con người. Chắc chắn là không ai muốn điều đó xảy ra cả!

89ca1de4b630502e5c2f.png


Fun fact (nhưng không fun chút nào): Permafrost là tầng đất đóng băng vĩnh cửu, được coi như "két sắt" tự nhiên lưu trữ virus và vi khuẩn nhờ thiếu oxy và nhiệt độ siêu thấp. Nhưng giờ khí nhiệt độ ở vòng Bắc Cực tăng cao, tầng đất này tan chảy và giải phóng những "quái vật" cổ đại ra ngoài. Đúng là năm nay nắng quá trời! ☀️

Nóng lên toàn cầu đang tác động mạnh nhất lên vùng Bắc Cực. Nếu băng tan, các chất độc hại, vi khuẩn và virus bên dưới sẽ được "thả" ra ngoài. Nghe xong chỉ muốn "chạy trời không kịp chạy đất" luôn á!

Jean-Michel Claverie - nhà sinh vật học tiến hóa tại Đại học Aix-Marseille (Pháp) - anh này từ năm 2014 đã mày mò phân tích DNA từ các lớp băng vĩnh cửu để tìm dấu vết virus, vi khuẩn nguy hiểm. Và guess what? Ổng tìm ra bằng chứng của nhiều loại virus có thể gây hại cho con người đó!

Virus nghìn năm tuổi comeback mạnh hơn xưa?

Theo Claverie, một trong những loại virus cổ đại này có thể đã từng gây ra dịch bệnh toàn cầu ngày xưa. Vấn đề là nếu mầm bệnh không tiếp xúc với con người lâu rồi, hệ miễn dịch của chúng ta sẽ không "thuộc bài" để đối phó. Nguy hiểm vãi!

Năm 2015, các nhà nghiên cứu ở Siberia đã phát hiện một loại virus cổ đại tên Mollivirus sibericum. Con virus 30.000 năm tuổi này đã lây nhiễm thành công một loại amip trong phòng thí nghiệm. Tức là nó vẫn còn "khoẻ" sau hàng vạn năm đó các bạn ơi!

31fca5c59f5c372895ed.png


Cách đây khoảng 10 năm, các nhà khoa học tìm thấy mẫu Minivirus đầu tiên chôn dưới lớp băng ở lãnh nguyên Nga, có chiều rộng 1200 gen - gấp đôi virus thông thường luôn! (Để so sánh thì virus HIV chỉ có 9 gen thôi nha).

Và còn này, khi nhìn qua kính hiển vi, Mollivirus sibericum khác hẳn các virus khác vì nó có hơn 500 gen mã hóa protein. Size khủng như vậy nên người ta gọi là "virus khổng lồ" á!

Gần đây, một số chuyên gia lo ngại những virus khổng lồ này có thể làm băng tan, thoát ra ngoài và gây bệnh cho con người. Nghe kiểu như phim kinh dị năm 1990 ý, nhưng mà có thể là real đó!

Carl Zimmer - nhà báo của New York Times và tác giả cuốn "Một hành tinh của virus" - cho biết đa số các virus khổng lồ này được tìm thấy sau khi làm tan mẫu băng Bắc Cực trong phòng thí nghiệm.

Zimmer nói: "Những virus này được xử lý siêu cẩn thận trong lab và cung cấp thêm manh mối cho thấy tỷ lệ phát triển một ổ dịch bệnh cổ đại là rất thấp."

Tuy nhiên, với tình trạng nóng lên toàn cầu không ngừng gia tăng, các nhà khoa học vẫn lo lắng rằng vi khuẩn và virus cổ đại có thể comeback và "tấn công" con người bất cứ lúc nào.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top