Ối giời ơi, nghe xong mà thấy rợn người luôn á! Vừa mới hôm 10/9 vừa rồi thôi, bà L.T.H (sinh năm 1964, ở xã Cẩm Duệ) nhận được cú điện thoại "chết chóc" từ số 0886.076.834 lúc khoảng 12h trưa.
Theo thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Công an, thằng ở đầu dây kia tự xưng là cán bộ Công an xã Cẩm Xuyên, nói nghe "chuyên nghiệp" ấy chứ - bảo là đang "xử lý công văn của Công an thành phố Hà Nội" liên quan đến vụ án ma túy và bà Hương có dính líu. Ủa, nghe sao mà drama vậy?!
Bà L.T.H nghe xong hoảng quá, liền chuyển máy cho ông xã là ông L.V.M nghe cho rõ. Tên "diễn viên" đó tiếp tục giở trò, tự xưng tên Nam, rồi bắt đầu dọa nạt kiểu sẽ đến tận nhà, bắt vợ chồng bà phải giữ kín và chuẩn bị sẵn 100 triệu đồng để "phối hợp giải quyết". Cái giọng uy hiếp đó nghe mà sợ luôn!
May mắn là vợ chồng bà khôn ngoan, cảm thấy có gì đó sus sus nên lập tức báo cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Phương Trứ. Các anh đến ngay, giải thích kỹ càng và giúp gia đình nhận ra đây chính là chiêu lừa đảo kinh điển - giả danh công an để chiếm đoạt tài sản.
Được hướng dẫn đầy đủ, bà không làm theo yêu cầu của thằng lừa đảo, không cho thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và đặc biệt là KHÔNG CHUYỂN TIỀN. Nhờ vậy mà giữ được 100 triệu trong túi, pheww!
Thật ra chiêu này không mới rồi nhưng vẫn còn nhiều người mắc lừa lắm nha! Bọn scammer thường chơi tâm lý - đánh vào nỗi sợ pháp luật của người dân, rồi từ từ tạo áp lực cho đến khi nạn nhân "nghe lời" theo hướng dẫn. Cao tay thật đấy!
Công an đã nhắc nhở rồi nè các bạn ơi:
• Nhận cuộc gọi tự xưng công an hay cơ quan chức năng → BÌNH TĨNH, xác minh trước đã
• ĐỪNG làm theo hướng dẫn qua điện thoại
• ĐỪNG cho thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP
• TUYỆT ĐỐI KHÔNG chuyển tiền cho bất kỳ ai
Nguồn: saostar.vn