CrushTimNgoan
New member
Ôi trời ơi, sự việc này nghe mà rùng mình luôn á! Cậu bé Ju Sép mới 16 tuổi thôi mà đã phải trải qua nỗi đau kinh hoàng chỉ vì một thao tác sai lầm chết người khi đổ xăng.
Câu chuyện xảy ra vào sáng 25/4 vừa rồi tại thôn Suối Thông A, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Lúc đó khoảng 8h sáng, mẹ Sép là chị Ka Grít nhờ con đi mua xăng về đổ vào xe để đi làm. Nhưng mà drama bắt đầu từ đây...
Sau khi mua xăng về, Sép cầm chai xăng đổ vào bình xe trong khi... xe vẫn còn nổ máy luôn! Đến chai thứ 2 thì bi kịch xảy ra - xăng rơi vãi ra ngoài rồi BỐC HỎA luôn. Lửa bùng lên dữ dội, Sép bị lửa bén vào người khiến toàn thân cháy đen.
Nghe tiếng con kêu cứu, bố mẹ Sép chạy ra nhưng đã muộn rồi. Hai vợ chồng vội vã chạy đi chặt lá chuối về dập lửa. Sau khi dập được lửa thì cảnh tượng khiến ai cũng phải xót xa - toàn thân cậu bé đã cháy đen.
Hiện tại (theo thông tin ngày 30/4), Sép đang được điều trị tại BV Đa khoa Lâm Đồng. Theo điều dưỡng trưởng Bùi Thị Ánh cho biết, cậu bé bị bỏng xăng nặng, cháy đen ở vùng cổ, lưng, bụng, tay, chân chiếm tới 30% diện tích da cơ thể.
Tình trạng sức khỏe của Sép hiện rất yếu, không ăn uống được gì, chỉ uống được sữa vì cơn đau liên tục hành hạ. Nghe mà thương quá đi
Đáng buồn hơn nữa là gia đình Sép rất nghèo, không đủ tiền đóng viện phí nên phải đi vay nóng. Trong khi đó, bác sĩ cho biết do tình trạng bỏng nặng nên Sép cần theo dõi thêm gần 1 tháng nữa mới có thể xuất viện.
Bài học xương máu: Các bạn ơi, TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ đổ xăng khi xe còn nổ máy nhé! Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm có thể gây cháy nổ bất cứ lúc nào đó!
Nguồn: kenh14.vn